vuhoang8x nói:Mấy bác thiệt là... kêu nó lên xe rồi chở nó quay ngược lại rồi hỏi nó chạy như thế nào.
Nó trả lời: Có nhiêu đạp nhiêu.....tao bảo kê cho.





chết cười với bácPoorguy nói:vuhoang8x nói:Mấy bác thiệt là... kêu nó lên xe rồi chở nó quay ngược lại rồi hỏi nó chạy như thế nào.
Nó trả lời: Có nhiêu đạp nhiêu.....tao bảo kê cho.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Em thấy các bác có ý tưởng thật là hay, nhưng mà thực hiện hơi ... khó đấy. Thôi thì cứ phi 50km/h ở những điểm nghi vấn. Còn những điểm biết chắc 80 thì ta cứ 80 cho nó an toàn túi tiền các bác nhỉ
Ngày trước ở khu này nên có một số mốc các bác chú ý là được .
Hướng SG - VT : Kết thúc Đồng nai là Vedan qua dó chừng 6 km là ngã 3 có đèn đỏ Đi hắc dịch và giảm tốc độ xuống 50 Km từ đoạn này vì có chợ Mỹ xuân và sắp vào khu thị trấn . Chạy hoài qua khu công nghiệp Phú mỹ , UBND qua đó mới hết 50 km.
Hướng SG - VT : Kết thúc Đồng nai là Vedan qua dó chừng 6 km là ngã 3 có đèn đỏ Đi hắc dịch và giảm tốc độ xuống 50 Km từ đoạn này vì có chợ Mỹ xuân và sắp vào khu thị trấn . Chạy hoài qua khu công nghiệp Phú mỹ , UBND qua đó mới hết 50 km.
kissintran nói:Vậy là vụ này ... chìm xuồng rồi hả các bác?!
Bác thử xách thùng sơn, chạy tới khu vực đó tạt hoặc vẽ lên xem sao




