Vũ như cẩn bác ơi, em mới đi thứ 7 tuần rồi. Ổ trâu, ổ voi, ổ gà, ổ người... vẫn đầy đường, chán.
Nhiều đoạn làm xong cũng rộng rải lắm, nhưng đa phần là toàn ổ voi và trâu, bắn đá với đất kinh lắm
Đi ngả SG-Nhơn Trạch-QL51-VT ... khá hơn tý, nhưng xui thì phà chậm, chờ khoảng 45p, hên thì 5p xuống phà. Đoạn Nhơn Trạch - QL 51 đường ngon nhưng chật. Tối đa 50km/h. Từ Ngã ba ra QL51 tới Long Sơn (cách Bà Rịa 10km) thì nhiều đoạn xấu lắm.
Bác chú ý đoạn Ngã ba nhơn trạch có 2 cái ổ gà lớn nằm ngay đường 4 bánh nhé . Hướng SG_VT thì ngay cái cầu tạm còn hướng ngược lại thì qua cầu , ngay đầu con lươn một đoạn là gặp em nó .
Kinh nghiệm của em là chạy trời nắng thì không bám đít xe trước , giữ khoảng cách vừa phải để còn nhìn thấy ổ gà mà tránh , còn nếu trời mưa thì nhìn bánh xe trước mà chạy không lại chui xuống hố vì không phán đoán được độ nông sâu của cái lỗ ... Thiệt là khổ vì những ....cái lổ ....He he ....
Kinh nghiệm của em là chạy trời nắng thì không bám đít xe trước , giữ khoảng cách vừa phải để còn nhìn thấy ổ gà mà tránh , còn nếu trời mưa thì nhìn bánh xe trước mà chạy không lại chui xuống hố vì không phán đoán được độ nông sâu của cái lỗ ... Thiệt là khổ vì những ....cái lổ ....He he ....