Hạng D
16/5/08
1.032
1.123
113
Bin.go nói:
boymi nói:
Em cũng hay về thăm nhà bên vợ cách ngã tư 67 khoảng 5km hướng VT (ngay chợ Phước Thái), trước đây tình hình an ninh rất tốt, bây giờ xảy ra nhiều chuyện bất an quá, đám trâu trẻ vùng quê giờ chơi ma túy, nhậu nhẹt sinh ra tệ nạn khắp nơi, chính quyền địa phương gần như bất lực, đôi lúc có việc thì vc em mới về, chán không về thường như trước nữa :oops:
Nhà e cũng ngay chợ Phước Thái đây. E chỉ thấy bức xúc nên có thể giúp đc j thì e giúp thôi, xxx, khu vuc này hay bọn trẻ trâu e đều điều khiển đc hết. E cũng thường về PT lăm, bác rảnh thì ucf vs e nha
Ấy dza không chừng em & bác lại biết nhau (hoặc ít ra bác cũng biết bà xã em, dân kinh doanh gốc cổ thụ ờ đây hehe), khi nào về PT em nhất định diện kiến "anh hùng hảo hán" Bingo mới được.
 
Hạng F
13/9/07
7.050
50.320
113
Haha hóa ra anh em Long Thành đóng đô trên đây nhiều nhỉ. Khi nào phải tụ họp làm bữa
033102beer_1_prv.gif
chứ nhể
080402cool_prv.gif


/Sáng nay em nhận đc tin bọn nó đã được thả. Chắc cũng phải tốn tiền khách sạn với matxa cho mấy anh xxx rồi :D Nghe bọn bạn kể lại bọn này cũng giang hồ số má ở khu của bọn chúng. Có lẽ bọn nó ko cố tình ăn vạ mà là nhậu tê tê nổi máu anh hùng rơm tính kiếm chuyện đánh nhau chăng !?!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Bin.go nói:
Nhà e xuống khỏang 4km nữa về hướng VT, e cũng thỉnh thỏang về que, dân gốc ở đó thì rất đàng hòang, xe máy nhà e đi về vẫn để chìa khóa trên xe và dụng ngòai lề đường luôn, vậy mà chẳng sao, dạo này bọn nhập cư vào nên mới có nhiều chuyện, bọn này mà đụng phải e thì e cho nhập viện lun chứ chẳng chơi.bác chủ cho hỏi nhà chỗ nào ah, mặt tiền 51 hay đi về trong bàu cạn?bác nào đi về hướng này lỡ có bọn ăn vạ này cứ phone e nhé, e cho bọn lính e ra sử đẹp chúng lun, số fon e 093 tám tánm tám, chín năm chín một, sẵn sàng trợ giúp khi các bác cần ở khu vực này.
Ngưỡng mộ bác Bin.go!
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
Tình hình nguy hiểm quá, ngày mai phải lôi tài chính theo cho an toàn...

Long Thành là quê vợ em, mà chờ cứu viện tới chắc tiêu chiếc xe.
 
Hạng C
19/8/12
755
374
63
33
TP HCM - Pleiku
Vụ này e mà là anh bác e hỗ trợ mấy anh cs ít tiền, trong phòng xét nó k đập cho mới lại. tụi nó mất cái xe là e vui rồi :)
 
Hạng D
10/5/07
1.896
535
113
Thế giới tình yêu
Gặp trúng ông lái Fortuner lột da tài xế taxi trên Bình Dương thì chắc mấy tên này được bữa quậy cuối cùng trong đời.
 
Hạng D
6/12/07
1.423
14.609
113
Haiz, thứ 4 tuần rồi em cũng bị mấy đại ca quậy. Số là em chở hàng từ Vĩnh Long về, đi đường QL60, vừa qua phà khoảng 30km thì có 2 tên chạy 1 xe dzọt lên tấp trước đầu xe tải của em thắng cái két rồi kiu tấp vào miệng nói "mày muốn đụng hả". Tài xế em thắng gấp né nó rồi bẻ lái đi tiếp, hông chấp vì nghĩ mình đi đàng hoàng, hông ép ai, vượt ai.
Đi khoảng 5km thì nó dzọt lên làm trò y chang, em cũng hông chấp, kiu đi tiếp, tụi nó cũng dzọt lên trên. Đi khoảng 5km nữa thì thấy nó tấp vô lề đứng chờ, tay chỉ chỉ, em cũng đi luôn. Tầm 10p sau thì tụi nó chạy dzọt lên, tay xách 1 cái cây (dài bằng cabin, bự bằng cổ tay) đi luôn, em tưởng vậy là xong rồi thôi. Ai dè 2 đứa đứng chờ em ở giữa cây cầu, xe em vừa đi ngang là nó quất 1 phát bể kính lái, miểng bay rào rào vô người em với tài xế. Em hỏi tài xế có sao hông, thấy hông sao em cũng kiu chạy luôn dừng lại chiến, vậy mà lát nó còn chạy lên nữa, quăng cái khúc cây lọt vô cabin rồi chạy lên tấp vào cafe chơi như chọc tức tụi em. Tài xế em đòi xử nhưng em cứ kiu đi tiếp vì gần về tới nhà. Dzìa nhà em thay kiếng mất 1tr3.

Có thể các bác nói em nhát nhưng lúc đó em nghĩ thế này:
- Em có thể xử lý nó trong vòng 3 nốt nhạc, nhưng vậy sẽ rắc rối lâu dài.
- Xe em làm ăn, tuần có 3-4 chiếc đi tuyến đường đó, nếu làm cho tụi nó nhớ thì đi ngang bị quậy nữa sẽ mệt. Mà nếu tài của em xử nó thì sợ lúc nóng lên lại có án mạng. Coi như nhịn 1 chút cho nó quên luôn đi cho khỏe.
- Tụi nó quen quậy, nếu quậy xe khác thì sẽ bị no đòn.

Thôi thì em dzìa nhà chụp hình lại gởi bảo hiểm, đưa ba ba em (CA nghỉ hưu) làm việc với nhờ bạn bè CA bên đó lưu ý giùm; lưu ý thôi chứ hông có làm to chuyện, nếu nó quậy tiếp thì sẽ có biện pháp mạnh.

Chuyện của em là hết ạ, văn hơi lủng củng mong các bác thông cảm.
Theo các bác thì em xử lý vậy có đúng không???
 
Hạng D
27/4/07
1.321
1.017
113
TP.HCM
minhbt nói:
Haiz, thứ 4 tuần rồi em cũng bị mấy đại ca quậy. Số là em chở hàng từ Vĩnh Long về, đi đường QL60, vừa qua phà khoảng 30km thì có 2 tên chạy 1 xe dzọt lên tấp trước đầu xe tải của em thắng cái két rồi kiu tấp vào miệng nói "mày muốn đụng hả". Tài xế em thắng gấp né nó rồi bẻ lái đi tiếp, hông chấp vì nghĩ mình đi đàng hoàng, hông ép ai, vượt ai.Đi khoảng 5km thì nó dzọt lên làm trò y chang, em cũng hông chấp, kiu đi tiếp, tụi nó cũng dzọt lên trên. Đi khoảng 5km nữa thì thấy nó tấp vô lề đứng chờ, tay chỉ chỉ, em cũng đi luôn. Tầm 10p sau thì tụi nó chạy dzọt lên, tay xách 1 cái cây (dài bằng cabin, bự bằng cổ tay) đi luôn, em tưởng vậy là xong rồi thôi. Ai dè 2 đứa đứng chờ em ở giữa cây cầu, xe em vừa đi ngang là nó quất 1 phát bể kính lái, miểng bay rào rào vô người em với tài xế. Em hỏi tài xế có sao hông, thấy hông sao em cũng kiu chạy luôn dừng lại chiến, vậy mà lát nó còn chạy lên nữa, quăng cái khúc cây lọt vô cabin rồi chạy lên tấp vào cafe chơi như chọc tức tụi em. Tài xế em đòi xử nhưng em cứ kiu đi tiếp vì gần về tới nhà. Dzìa nhà em thay kiếng mất 1tr3. Có thể các bác nói em nhát nhưng lúc đó em nghĩ thế này:- Em có thể xử lý nó trong vòng 3 nốt nhạc, nhưng vậy sẽ rắc rối lâu dài.- Xe em làm ăn, tuần có 3-4 chiếc đi tuyến đường đó, nếu làm cho tụi nó nhớ thì đi ngang bị quậy nữa sẽ mệt. Mà nếu tài của em xử nó thì sợ lúc nóng lên lại có án mạng. Coi như nhịn 1 chút cho nó quên luôn đi cho khỏe.- Tụi nó quen quậy, nếu quậy xe khác thì sẽ bị no đòn. Thôi thì em dzìa nhà chụp hình lại gởi bảo hiểm, đưa ba ba em (CA nghỉ hưu)  làm việc với nhờ bạn bè CA bên đó lưu ý giùm; lưu ý thôi chứ hông có làm to chuyện, nếu nó quậy tiếp thì sẽ có biện pháp mạnh. Chuyện của em là hết ạ, văn hơi lủng củng mong các bác thông cảm.Theo các bác thì em xử lý vậy có đúng không???
Bác sắp thành chính quả rồi đó, người như Bác cũng sắp tuyệt chủng luôn. Khâm phục. Gặp e là xuống xe quất nó luôn.
 
Hạng C
6/8/07
590
3.960
93
Đoạn đường này bây giờ hiện tượng này rất phổ biến. Hôm trước ông anh e cũng bị ăn vạ 1 lần. Đang chạy bon bon đến khúc ngã 3 (ko có con lươn ở giữa) thì mình phải giảm tốc, lợi dụng lúc này thì mấy chú đi xe máy đang đậu ở ngay con lươn (như là cbi qua đường) liền phang xe vào mình để ăn vạ.... Các bác đặc biệt chú ý ở những đoạn có ngã 3, hay con lươn đứt khúc nha.