hí hí! em thấy "phình phường" àh! Nên thường lễ ở nhà lành hơn, bọn em tụ tập trước lễ 3 tuần nên đi chơi vừa thoải mái, vừa phù hợp túi tiền không bị bắt nạt khi đi trên đường không bị "chém" về những vấn đề khác v.v...; nói chung lễ thì hạn chế tập trung chỗ khu du lịch vậy mất $ mà lại kém vui vì đông đúc
Cũng biết Lễ là kẹt xe, chặt chém.... nhưng với nhiều người (trong đó có em) thì đó là dịp thuận tiện nhất để cả nhà cùng đi nghỉ. Em cũng xuất phát từ Tân Bình lúc 8h sáng.
- Kẹt tập 1: Từ đầu Đồng Văn Cống đến bắt đầu đường Vành Đai
- Kẹt tập 2: Từ cuối cao tốc Long Thành đến ngã 3 Nhơn Trạch
- Kẹt tập 3: Từ Vedan đến... lúc nào em cũng chẳng biết. Em tách vào Mỹ Xuân theo hướng Ngãi Giao, Hòa Bình rồi quay lại QL55.
Đến Phan Thiết lúc 3h chiều. Mất 7 tiếng.
Ám ảnh nhất là toà nhà Trần Long Palace nằm trên QL51... có cảm giác 1 thế kỷ trôi qua mà chưa chạy qua được nó. Qua được rồi lại có cảm giác 1 thế kỷ nữa mà nhìn vào kính hậu vẫn còn thấy nó...
- Kẹt tập 1: Từ đầu Đồng Văn Cống đến bắt đầu đường Vành Đai
- Kẹt tập 2: Từ cuối cao tốc Long Thành đến ngã 3 Nhơn Trạch
- Kẹt tập 3: Từ Vedan đến... lúc nào em cũng chẳng biết. Em tách vào Mỹ Xuân theo hướng Ngãi Giao, Hòa Bình rồi quay lại QL55.
Đến Phan Thiết lúc 3h chiều. Mất 7 tiếng.
Ám ảnh nhất là toà nhà Trần Long Palace nằm trên QL51... có cảm giác 1 thế kỷ trôi qua mà chưa chạy qua được nó. Qua được rồi lại có cảm giác 1 thế kỷ nữa mà nhìn vào kính hậu vẫn còn thấy nó...

Còn đỡ hơn trên Ql1, khúc gần trạm thu phí Hàm Thuận Nam hướng từ SG ra: 12h đêm mà bò bò bò bò và chỉ bò, rồi đứng lại chờ 15 phút cho xe ngược chiều đi, rồi lại điệp khúc bò...trên 1 đống ổ gà, khỏi né nổi luôn.
Em gặp thằng cờ hó chạy con Escape đen nó ép dã man luôn vào khúc chỉ có 1 lane cho bò, bữa nào em post clip lên xem chơi, tiên sư nó.
Em gặp thằng cờ hó chạy con Escape đen nó ép dã man luôn vào khúc chỉ có 1 lane cho bò, bữa nào em post clip lên xem chơi, tiên sư nó.

Em cũng rẽ trái vào hướng đi Ngã Giao thì phải (hình dưới), chạy cuối ngã ba gặp cái barie thì rẽ phải.conga nói:Cũng biết Lễ là kẹt xe, chặt chém.... nhưng với nhiều người (trong đó có em) thì đó là dịp thuận tiện nhất để cả nhà cùng đi nghỉ. Em cũng xuất phát từ Tân Bình lúc 8h sáng.
- Kẹt tập 1: Từ đầu Đồng Văn Cống đến bắt đầu đường Vành Đai
- Kẹt tập 2: Từ cuối cao tốc Long Thành đến ngã 3 Nhơn Trạch
- Kẹt tập 3: Từ Vedan đến... lúc nào em cũng chẳng biết. Em tách vào Mỹ Xuân theo hướng Ngãi Giao, Hòa Bình rồi quay lại QL55.
Đến Phan Thiết lúc 3h chiều. Mất 7 tiếng.
Ám ảnh nhất là toà nhà Trần Long Palace nằm trên QL51... có cảm giác 1 thế kỷ trôi qua mà chưa chạy qua được nó. Qua được rồi lại có cảm giác 1 thế kỷ nữa mà nhìn vào kính hậu vẫn còn thấy nó...![]()

Lúc kẹt chổ Vedan có gặp 1 bác Oser nhà mình chạy Innova
