Em không đồng ý với cái tư tưởng chấp nhận của bác ạ. Cũng vì trải qua quá nhiều đau khổ (chiến tranh liên miên) nay mới được hưởng hòa bình thì lại gặp bọn tham nhũng. Chúng ta nêu ra đây để có liệu pháp như thế nào để đồng tiền mình bỏ ra cho xứng đáng ạ, thực chất QL51 thu phí chỉ chưa tới 80 km mà 40k là quá cao chưa kể đường xấu gây hỏng xe ai chịu ạ? Bỏ tiền ra để được hưởng lợi ích cao hơn chứ không phải chấp nhận cảm giác bị bóc lột. Thu phí cao trên những cung đường không ra đường, ruộng không ra ruộng thì đúng là chỉ có VN mới có, đã thế khi báo cáo tại kỳ họp TƯ đảng kỳ 8 vừa qua còn nghe kinh tế VN đang đi lùi, kém rất xa các nước trong khu vực. Không hiểu thu nhiều thuế, phí thế mà tiền thu được nó đi đâu nhỉ? Như vậy là XH VN đang quay trở lại thời kỳ đô hộ mà bọn đô hộ lại chính là mấy thằng đầy tớ. Ôi tức quá mà chả làm gì được, mình mà làm là chúng quy cho cái tội chống đối chế độ.thanhnn nói:thu thì vẫn cứ thu, dù đường cũ hay mới,
mà có đường mới còn hơn bò trên đường cũ,
vậy tóm lại kiểu nào cũng thu, mà đường mới (dù hư tè le) thì vẫn hơn đường cũ.![]()
Xuanque nói:Theo nguồn tin của em: chưa nghiệm thu và thanh toán đầy đủ ah. Muốn biết thêm nữa, PM em nói cho. Hơi nhạy cảm chút ah![]()
Phọt luôn đi bác
Thực ra hiện nay QL 51 làm theo kiểu "ăn xổi ở thì" đường cũ theo nguyên tắc phải bóc hết lớp nhựa cũ xử lý và gia cố nền đường cũ và hệ thống thoát nước mặt đạt yêu cầu xong mới thảm nhựa mới. Tuy có tốn kinh phí hơn nhưng đạt chất lượng. Chứ làm kiểu hiện thời tuy tiết kiệm được 1 chút nhưng mau hư hỏng và kinh phí bỏ ra để duy tu sửa chữa về lâu dài lại tốn kém hơn nhiều chỉ lời được mỗi phần dân chửi vì công trình chất lượng kém!Mr Fil nói:Chắc là không được thưởng dzồi. Làm mấy năm mới xong, giải tỏa quài không được.nhutnhat nói:Vậy đơn vị thi công QL51 có được thưởng không ta?
Có ít kiến thức về XD nên rất buồn với "công nghệ" thảm nhựa nóng trên nền đường cũ mà các Bác ấy phát minh ra và ứng dụng. Đấy là tai họa mà chúng ta đang phải nếm trải.
Cứ như vầy, chúng ta sẽ đóng phí nhiều hơn, lâu hơn để làm kinh phí duy tu thường xuyên
Em mới đi QL20 về, đường toàn ổ voi mà có 2 trạm thu phí ở 2 tỉnh Lâm Đồng & Đồng Nai. Khi mua vé hỏi em nhân viên bán vé:Xomngheo nói:Qua QL20 đi bac, chắc bac tiếc từng đoạn ruột lun
Hỏi: đường xấu sao thu phí vậy em
Trả lời: ??????
Hỏi: Thu để có tiền làm đường hả em?
Trả lời: ?? thu đem nhậu anh ah??.
Toàn văn là như vậy, không hề thêm bớt, được cái em nhân viên luôn nhoẻn nụ cười, (hơi lạ đối với công chức) chắc được chỉ đạo từ anh #: "Mọi người mua vé qua trạm rất khó chịu khi đi trên cung đường xấu như vậy, tụi em phải ráng cười nhé, ngay cả khi không có ai mua vé cũng phải cười cho thành thói quen"