Hạng D
11/2/10
1.089
596
113
Mr Fil nói:
Gần tháng nay, đi QL51 vài lần. Trời nắng hay trời mưa cũng như nhau đó là cảm giác khó chịu
Đường mới làm, phí tăng gấp đôi mà ổ voi, ổ chó, ổ gà, ổ chuột thì khuyến mãi liên tục.
Tự hỏi, thằng nào thiết kế con đường này giỏi thật. Thảm nhựa nóng lên đường cũ để rồi đục, bóc, thảm lại liên miên
Khốn nạn mấy thằng đóng phí liên tục xơi ổ gà, thắng cắm đầu. Mồm thì lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn phải đi.
Tiếc mấy chục bạc đóng phí ghê gớm
Tiền cúng rằm tháng 7 tiếc chi cho mệt đầu bác.
21.gif

 
Hạng D
14/6/05
1.591
4.822
113
Đồng Nai
Mấy hôm trước đoạn vào Vườn Xoài nó còn bóc nhựa lên đổ betong kìa. Em éo biết kỹ sư - thiết kế như thế nào nhưng hôm nay phần tiếp giáp nhựa đường và betong banh tành tạo thành hố sâu. Các bác chú ý nhé, sedan mà sụp xuống nhẹ thì hư vỏ, nặng thì banh càng chữ A luôn áh.
Chán lắm QL51 này rồi.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
peace nói:
Mấy hôm trước đoạn vào Vườn Xoài nó còn bóc nhựa lên đổ betong kìa. Em éo biết kỹ sư - thiết kế như thế nào nhưng hôm nay phần tiếp giáp nhựa đường và betong banh tành tạo thành hố sâu. Các bác chú ý nhé, sedan mà sụp xuống nhẹ thì hư vỏ, nặng thì banh càng chữ A luôn áh.
Chán lắm QL51 này rồi.
Bác có quyền không đi và chúng tôi cũng không cần Bác phải đi nhá:D:D:D
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
Mr Fil nói:
peace nói:
Mấy hôm trước đoạn vào Vườn Xoài nó còn bóc nhựa lên đổ betong kìa. Em éo biết kỹ sư - thiết kế như thế nào nhưng hôm nay phần tiếp giáp nhựa đường và betong banh tành tạo thành hố sâu. Các bác chú ý nhé, sedan mà sụp xuống nhẹ thì hư vỏ, nặng thì banh càng chữ A luôn áh.
Chán lắm QL51 này rồi.
Bác có quyền không đi và chúng tôi cũng không cần Bác phải đi nhá:D:D:D
OK nghe lời Mr Fil, tôi cũng có quyền không đi. Hôm nào mua cái xuồng máy đuôi tôm như miền Tây (đầu tư nhẹ gấp trăm lần cái 4 bánh), chạy băng qua sông ĐN vào sông Tắc, cập bến Cam đi xe ôm lên KCN Nhơn Trạch, ngon bổ rẻ
21.gif
.
Hổm rày tôi tiếc đứt ruột, là vì ngày 1/10/2009 nó bắt đầu...chuyển thằng thu phí, tôi có chụp hình cái bảng ghi rõ chủ đầu tư, ngày giờ khởi công, hoàn thành...rất là hoành văn tráng, hình như trong vòng 2 năm hay sao đó, mà giờ tròn 4 năm vẫn như mèo mửa (xin lỗi các bác vì đã dùng từ thô tục, nhưng rất đúng với hiện trạng con đường này). Giờ tự nhiên tìm cái hình không thấy nữa, tiếc đứt tóc.