Đúng thế bác!! k lẽ có mấy ngàn bạc lẻ mà đứng rống cổ cãi với bọn này!!! đã vậy còn gây cản trở lưu thông của người khác nữa!! Nên mỗi lần qua đây e đều đưa vé nếu nó k chịu thì e xì tiền ra liền! Mà hầu như là nó lấy tiền e k hà! K biết ở đâu có qui đinh cụ thể 1 vé qua được 2 trạm này k các bác?? e biết để lần sau e sẽ nói ra cái qui định ấy coi nó có dám lấy nữa k?
Bác cứ làm như em, thản nhiên kẹp vé vào 2 ngón tay và từ từ bò qua. Nếu mấy chú ấy ko cho bác qua thì bác nói là vừa đi trên kia xuống. Ko vấn đề gì đâu mà.
Để khỏi mất thời gian qua mấy chỗ này, nếu bác đi thường xuyên thì nên mua vé tháng hoặc vé quý. Em thì ngày đi qua 1-2 lần nên cũng chả cần mua vé tháng. Cứ gom tiền lẻ <10k bỏ sẵn trong xe là ok.
Để khỏi mất thời gian qua mấy chỗ này, nếu bác đi thường xuyên thì nên mua vé tháng hoặc vé quý. Em thì ngày đi qua 1-2 lần nên cũng chả cần mua vé tháng. Cứ gom tiền lẻ <10k bỏ sẵn trong xe là ok.
DvDKNY nói:Bác cứ làm như em, thản nhiên kẹp vé vào 2 ngón tay và từ từ bò qua. Nếu mấy chú ấy ko cho bác qua thì bác nói là vừa đi trên kia xuống. Ko vấn đề gì đâu mà.![]()
Để khỏi mất thời gian qua mấy chỗ này, nếu bác đi thường xuyên thì nên mua vé tháng hoặc vé quý. Em thì ngày đi qua 1-2 lần nên cũng chả cần mua vé tháng. Cứ gom tiền lẻ <10k bỏ sẵn trong xe là ok.![]()
Cảm ơn bác!!! lần sau e sẽ làm như vậy thử coi !!! 1 tháng e đi chừng 3,4 lần mà chỉ đc nữa đường hà lâu lâu mới đi tuốt vào PMH nên việc mua vé tháng là hoàn toàn k hợp lý!!
Cập nhật, hnay em test ride, nhân viên sales có dặn em là wa trạm thu phí khỏi cần đưa tiền, tụi nó thu đểu. thế là em ko thèm đưa xu nào, nó vẫn cho wa. 1 lát em way đầu vòng lại, em bảo cty em ở đây, đi wài, thấy có ai thu phí đâu, nó cho wa luôn
---> chứng tỏ cái trạm này thu phí cực kì đểu, mình ko đưa tiền thì nó vẫn cho đi
---> chứng tỏ cái trạm này thu phí cực kì đểu, mình ko đưa tiền thì nó vẫn cho đi
Vụ này bác nào xác nhận giúp với, trạm PMH có cần phải mua vé không?theone1984 nói:Cập nhật, hnay em test ride, nhân viên sales có dặn em là wa trạm thu phí khỏi cần đưa tiền, tụi nó thu đểu. thế là em ko thèm đưa xu nào, nó vẫn cho wa. 1 lát em way đầu vòng lại, em bảo cty em ở đây, đi wài, thấy có ai thu phí đâu, nó cho wa luôn
---> chứng tỏ cái trạm này thu phí cực kì đểu, mình ko đưa tiền thì nó vẫn cho đi
Em thấy barie nó thường xuyên là mở sẵn, 1 số xe là chạy qua luôn, xe nào bò từ từ thì nó đòi (vé hoặc 5k).
Nếu nhà bác ở giữa 2 trạm thu phí, nếu muốn lên PMH mà không tốn vé thì khi bác đến ngã 4 NVL- Phạm Hùng, bác đi vào lane 2 bánh, qua cầu Ông Lớn trước khi qua trạm, bác rẽ phải vào khu dân cư Sadeco ven sông rồi đi đường nội bộ cặp sát NVL qua khỏi trạm thu phí thì bác rẽ trở ra NVL lại là xong.