Nếu nhơ không lầm thì ngay cầu La Ngàafhuong DG-BL có biển cấm vuot, và hướng ngưoc lại cũng có (cách cầu khooảng 10km thì phải). Bác nào nóng vội thì bị vịn thôi
Cách đây gần 1 năm em cũng bị một phát. Em đi từ Madagui về, qua cầu La ngà khoảng 7-8km thì nó ngoắc em vào, em hỏi lỗi gì thì mấy thằng xxx nói em chạy quá tốc độ 56/50 cách đó khoảng gần15km
. bây giờ không biết thế nào chứ lúc trước biển báo ít thấy lắm, không biết đường đâu mà chạy.
Mịe nó cãi nhau một hồi em phải đưa nó 5xị mới đi được.

Mịe nó cãi nhau một hồi em phải đưa nó 5xị mới đi được.
Nghe nấy bác OS gọi bọn XXX đồng nai là bọn "quái thai"...em chưa bị bao giờ...nghe cũng ngán bọn không giống con người này....hahahaha...cẩn thận thui....heheheThật sự QL 20 và QL1 qua Địa phận tỉnh Đồng Nai là cơn ác mộng của ae OS. Không biết khi nào mới dẹp được cái tình trạng này đây nữa.
Bọn XXX Đồng Nai gớm thiệt, canh me tầm giờ trưa lúc anh em nghĩ rằng tụi nó mắc đi ăn cơm mà không canh đường.
Em cũng như bác , nhưng em đi buổi tối nên đề phòng.XXX nói y như bác, em nói mang hình ảnh lại đây rồi tôi ký bb đóng phạt! Lúc đầu hắn nói anh chở tôi đi toi cho anh xem! Em bảo đèo phải việc của tôi! Tôi có 15 phút để cho anh chứng minh tôi phạm lỗi kg thì tôi đi! Mà anh cố tình giữ lại thì toi kiện anh vì tội làm phiền người khác! Thế là em đi trong vòng 1 nốt mà kg có cai bb cũng như bánh mì nào cảCách đây gần 1 năm em cũng bị một phát. Em đi từ Madagui về, qua cầu La ngà khoảng 7-8km thì nó ngoắc em vào, em hỏi lỗi gì thì mấy thằng xxx nói em chạy quá tốc độ 56/50 cách đó khoảng gần15km. bây giờ không biết thế nào chứ lúc trước biển báo ít thấy lắm, không biết đường đâu mà chạy.
Mịe nó cãi nhau một hồi em phải đưa nó 5xị mới đi được.
Đúng. nó cũng nói với em y Bác, nhưng lúc đó chúng nó đông lắm tới 6 thằng cơ, kêu em chở quay lại bla bla, trong khi trời nắng, em đi cả nhà gồm V1 và 02 F1, nên bố thí cho xong.Em cũng như bác , nhưng em đi buổi tối nên đề phòng.XXX nói y như bác, em nói mang hình ảnh lại đây rồi tôi ký bb đóng phạt! Lúc đầu hắn nói anh chở tôi đi toi cho anh xem! Em bảo đèo phải việc của tôi! Tôi có 15 phút để cho anh chứng minh tôi phạm lỗi kg thì tôi đi! Mà anh cố tình giữ lại thì toi kiện anh vì tội làm phiền người khác! Thế là em đi trong vòng 1 nốt mà kg có cai bb cũng như bánh mì nào cả
Chuẩn luôn! Cứ cứng như bác là nó phải nhường thôi, em bị bắn tại Định Quán và Tân Phú hoài, tuy nhiên nhờ có quen biết nên... trả giấy và xin lỗi.Em cũng như bác , nhưng em đi buổi tối nên đề phòng.XXX nói y như bác, em nói mang hình ảnh lại đây rồi tôi ký bb đóng phạt! Lúc đầu hắn nói anh chở tôi đi toi cho anh xem! Em bảo đèo phải việc của tôi! Tôi có 15 phút để cho anh chứng minh tôi phạm lỗi kg thì tôi đi! Mà anh cố tình giữ lại thì toi kiện anh vì tội làm phiền người khác! Thế là em đi trong vòng 1 nốt mà kg có cai bb cũng như bánh mì nào cả
Tếu nhất là papa của e, đợt đó đi xe máy từ Vũng tàu về Tân phú, đến khúc đổ dốc đoạn gần Đá 3 chồng thì bị chúng nó mấy sấy ( sấy mồm) , đòi kiểm tra giấy tờ, đòi phạt... papa đòi xem hình ảnh thì nó bảo không có ngay lúc này ( lúc đó xxx chưa chơi chiêu gửi qua ipad, iphone)
PP: chúng mày bắn bằng mồm à??
XXX: là sao hả chú??
PP: thì bắn bằng mồm nên không có hình cho tao xem!
XXX: lên nộp phạt rồi sẽ có chú à.
PP: lập biên bản đi.
XXX: chú đưa giấy tờ của chú đây.
PP: mày alo cho thằng ABC, làm ở XYZ lấy giấy tờ của tao nhé!!
XXX: what??? chú là người nhà của anh ABC à?
PP : ừ! ( móc đt ra gọi ABC ngay)....... này, nói chuyện với nó đi
XXX: dạ alo! dạ...dạ, em xin lỗi, dạ...dạ! dạ...em không biết là người nhà của anh....dạ...dạ!
Nghe xong cuộc điện thoại thì xxx đần thối quay qua xin lỗi papa e và còn nhận thêm 1 bài giáo huấn ngắn gọn từ papa :
PP : ăn bẩn nó vừa thôi chúng mày à, đổ dốc thì bố thằng nào mà rà thắng mãi được!!
p/s: kể chuyện này ra không phải là em chém gió, mà chỉ muốn để cả nhà mình thấy được muốn thắng tụi XXX bẩn khu này thì cần : hiểu luật và cứng với tụi nó, hoặc là " quen biết"