Hạng B1
19/9/19
70
427
53
44
Một pha quay đầu rất dứt khoát, không xi nhan, ôm một vòng từ đường bên đây qua hết làn đường bên kia luôn, thì đúng là phục. Chạy ô tô mà còn ngáo ngơ hơn nhiều ông đi xe máy.

Qua đường không xi nhan, chạy ô tô còn "ngáo" hơn người đi xe máy

Không hiểu sao ông đi CR-V lái ô tô mà khi quay đầu có thể không bật xi nhan được? Thứ nhất đôi khi quay đầu mà xi nhan người ta còn tưởng là đang nhập làn, chứ huống chi ông này không xi nhan, đôi khi đường khó qua còn hạ kính xuống chìa tay ra vẫy vẫy báo hiệu rồi nghiêng đầu xe qua từ từ. Đằng này thanh niên còn chả thèm xi nhan và quay đầu luôn.


Quay đầu rất dứt khoát không một động tác thừa, cũng không một nhịp quan sát, thể loại này nên cất xe đừng đi ra đường hại người khác. Quay đầu đường mà đông thì nên tấp vào trong rồi mới quay, quay kiểu này cái xe lớn nó nằm ngang giữa đường, nguy hiểm vậy mà cũng dám làm.

Ông xe ben đi trong phố cũng phóng cho cố, tới sát xe CR-V mới phanh lại, cũng may là xe ben đang trống lỡ mà full hàng thì đi luôn khỏi phanh kịp.

Tư duy xe máy của lái xe ô tô mà càng ngày càng nhiều, thích là rẽ, tấp vào lề đường hoặc chuẩn bị rời lề để tham gia giao thông không hề xi nhan. Xe máy rẽ không xi nhan đã nguy hiểm rồi, mà giờ càng ngày càng thấy nhiều ô tô không bật đèn tín hiệu khi muốn rẽ hoặc muốn dừng hoặc muốn đi. Không hiểu họ có ý thức được là xe khác sẽ rất dễ đâm vào họ như thế không.