Hạng D
22/11/07
1.002
94
48
vô hầm đường bộ là phải bật đèn chiếu gần (cos), còn đèn sương mù thì bật hay không thì tùy vì không có quy định cho việc sử dụng đèn sương mù.

Cách đây vài tháng em cũng có qua hầm thủ thiêm này, do mải mê nói chuyện nên cũng quên bật đèn cos, vừa vào hầm được khoảng 10m, có 2 CSGT (em gọi là CSGT thay vì xxx trong trường hợp này) chạy lên chỉ gậy hướng vào đầu xe em vài lần, khoảng hơn 30s sau em mới nhận ra mình quên bật đèn thế là bật đèn lên và giơ tay chào 2 chú CSGT đó.
Sau đó 2 chú chay vọt đi ra đầu ra của hầm đứng. Em chạy chậm vì để người nhà tham quan hầm Thủ Thiêm, đến lúc ra thấy 2 chú ấy tưởng là sẽ bắt mình, nhưng bất ngờ là 2 chú CSGT giơ tay chào em lại và mỉm cười, em cũng mỉm cười và giữ nguyên tốc độ đi tiếp.

Qua đây em cảm thấy vẫn còn đó những hình ảnh đẹp của CSGT. Suy ngẫm lại CSGT biến chất (xxx) thì cũng là con người sống trong 1 xã hội mà xã hội đó còn người dân không hiểu luật, còn người dân sợ phiền phức tốn thời gian mà đút lót (góp phần làm hư CSGT), còn đó những ông sếp của xxx theo lối mòn ăn tiền của dân, còn đó đồng lương thấp bèo của CSGT, và cái thực trạng tham nhũng, tham ô, đút lót của xã hội và nền kinh tế (cái này có đánh giá hẳn hoi).
 
Hạng D
6/3/14
1.365
586
113
mai mot no lai hoi sao qua ham khong trang bi song SONAR....