ờ, mình mừng là a xếp mình vào hạng dốt, khác với hạng quá thông minh như anh.Anh hay bi bô mà dốt.
Thế những người xuất phát trước cái biển hết giới hạn 40 họ chạy thế nào?
Khi ra khỏi nhà, họ phải quay ngược lại để tìm biển báo rồi mới chạy?
Chỉ những người quá thông minh như anh mới nghĩ ra việc một người xuất phát ở trước cái biển hết giới hạn 40 thì sẽ không biết chạy thế nào. Vì họ sẽ từ trên trời rơi xuống để xuất phát từ vị trí đó mà k phải chạy qua các biển trước đấy.
Trước mỗi nhà nên có 1 bộ biển báo, để sáng ra khỏi nhà họ biết được cần theo biển nào. Ah, 2 bộ chứ, để 1 bộ rẽ trái, 1 bộ rẽ phải từ nhà đều có.
May quá mình k quá thông minh mà dốt. Lại hay bi bô.