có khi mắm tôm nó tắm xe bác í thôi !Thế nếu không thông cảm thì sao mấy bác?
Chân thành mà nói nếu trên con phố đó không có biển cấm dừng đậu thì các bác sẽ ủng hộ bên nào ??? có khi nhiều bác sẽ ủng hộ nhà mặt tiền vì lý do này nọ nhưng nếu nhà mặt tiền có quyền cản trở xe dừng đậu ở nơi không có biển cấm do cơ quan công quyền cắm và lái xe phải tuân thủ theo nhà mặt tiền thì thực ra ai mới là công quyền đây ??? EM chỉ hỏi các bác ủng hộ bên nào thôi nhé, không phải là các bác có đậu xe trong TH tương tụ hay không ??? nếu là em thì em cũng phắn hê hê hê
Hà Lội bên OF hôm rồi post bên đó. nhà bác này như shop quần áoỞ đâu mà văn minh thế?
Đường cho phép đậu xe, cho dù có thu phí hay không thu phí thì vẫn có quyền đậu, không ai được đuổi !!!
Cứ còn bị đập phá thì đưa ra tòa tội phá hoại tài sản, chừng vài người đền lên báo là hết dám hung hăng ...
Ngu ý của em ...
Ước mong 1 ngày thành sự thật ...
Cứ còn bị đập phá thì đưa ra tòa tội phá hoại tài sản, chừng vài người đền lên báo là hết dám hung hăng ...
Ngu ý của em ...
Ước mong 1 ngày thành sự thật ...
bác có bao giờ rơi vào tình cảnh nhà mình mà k ra vào được chưa ?Đường cho phép đậu xe, cho dù có thu phí hay không thu phí thì vẫn có quyền đậu, không ai được đuổi !!!
Cứ còn bị đập phá thì đưa ra tòa tội phá hoại tài sản, chừng vài người đền lên báo là hết dám hung hăng ...
Ngu ý của em ...
Ước mong 1 ngày thành sự thật ...
bác có bao giờ rơi vào tình cảnh nhà mình mà k ra vào được chưa ?
Dạ dĩ nhiên đậu phải nhìn và chừa đủ lối ra hoặc có để thông tin gọi xuống dời xe khi cần.
Ở đây đang nói tới việc mọi ng nhận phần đường chung trước mặt được cho phép đậu xe là phần đường của nhà mình.
Em lên Q1 toàn chui vào các hầm KS đậu, mắc tý nhưng khỏi nhức đầu, đậu ở Đông Du thì 30k nhưng mà lâu lâu bị gọi dời xe chạy tới cũng hơi mỏi chân ...
ở Tp đậu chừa đủ lối ra cũng khó cho tài xế, nhà e từng rời vào tình trạng taxi đậu trước nhà bỏ xe đó về nhà ngủ làm ae vs phụ huynh ngày đó được nghỉ phép. dù đã liên hệ về tổng đài báo số xe này nọ cũng ầm ừ rồi tít tít...Dạ dĩ nhiên đậu phải nhìn và chừa đủ lối ra hoặc có để thông tin gọi xuống dời xe khi cần.
Ở đây đang nói tới việc mọi ng nhận phần đường chung trước mặt được cho phép đậu xe là phần đường của nhà mình.
Em lên Q1 toàn chui vào các hầm KS đậu, mắc tý nhưng khỏi nhức đầu, đậu ở Đông Du thì 30k nhưng mà lâu lâu bị gọi dời xe chạy tới cũng hơi mỏi chân ...
He he, bác cũng có thể linh động bằng Uber/Taxi khác đi làm được thôi mà 
Đôi khi bực mình ở những đường rất rộng (khi các loại hoa - Phan Xích Long) đậu trước 1 nhà bề ngang hơn chục thước, cái cổng chỉ 3 thước còn tường rào gần 7 thước, đậu chả dính gì tới cái cổng, cho xe tải 10 tấn vô nhà còn được, vậy mà ra đuổi và chửi như ....
Xã hội ai cũng biết nghĩ thì nó mới tiến được.
Đôi khi bực mình ở những đường rất rộng (khi các loại hoa - Phan Xích Long) đậu trước 1 nhà bề ngang hơn chục thước, cái cổng chỉ 3 thước còn tường rào gần 7 thước, đậu chả dính gì tới cái cổng, cho xe tải 10 tấn vô nhà còn được, vậy mà ra đuổi và chửi như ....
Xã hội ai cũng biết nghĩ thì nó mới tiến được.
em ủng hộ thành phố đứng ra bán chỗ đậu xe trước cửa nhà cho các hộ kinh doanh. Cắm tấm biển ghi rõ chỗ đậu xe này dành riêng cho nhà số xx.