Hạng B2
6/9/11
371
122
43
Em thì lại nghĩ khi nào luật không còn cái lỗi "thiếu quan sát", "không làm chủ tốc độ" một cách vô lý như vô vàn trường hợp tai nạn giữa 2B/ng đi bộ và 4B thì dân mình đi sẽ khác. Em vẫn hóng một ngày trên đường quốc lộ, 4B đang đi đúng vận tốc, đúng làn đường, 2B cắt ngang đường sai luật, 4B có quyền đâm luôn và nhận được tiền đền bù từ 2B. Chỉ cần vài vụ tiêu biểu làm án điểm là 2B sợ liền, không sợ thì chuẩn bị móc tiền.
Bác là người hay là gì thế, bác có lúc nào đi đứng, ăn nói hay kinh doanh không đàng hoàng không.
 
Hạng D
4/8/11
1.043
5.294
143
Bình ccmn thường bác ơi. Mở rộng thêm đường rồi phân làn nghiêm chỉnh thì may ra...dưng mà không có đất và cũng chẳng có tiền. Sống chung với lũ thôi
 
Hạng B2
4/1/14
142
207
43
An Giang
các bác cứ bình luận ra vào :confused: có thấy tên bác chủ thớt chưa ? bác ý wen chạy F1 nên wa đay gặp cảnh này bị shock phải rồi :D
 
Hạng C
25/6/14
681
830
93
Bác là người hay là gì thế, bác có lúc nào đi đứng, ăn nói hay kinh doanh không đàng hoàng không.

Tất nhiên là con người phải có lúc sai sót. Không thể lấy cái sai của mình bắt thằng làm đúng nó chịu được. Hầu như các trường hợp 2B chạy ẩu, 4B quẹt phải, là mặc nhiên 4B chịu thiệt về phần mình, có khi còn bị đánh đập chửi bới.
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Mình cũng đi làm theo tuyến đường này đúng cảnh tượng như bác nói nhất là đoạn từ chùa ra đến gần bùng bình. Buôn bán lấn chiếm luôn vỉa hè và lòng đường xe đi hàng đoàn ngược chiều tỉnh queo - Toàn loại vô văn hóa vậy mà sống ở SG làm chi cho phí. :3dandap:

 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: ferrari_f1
Tập Lái
23/9/14
17
13
3
45
Em thì lại nghĩ khi nào luật không còn cái lỗi "thiếu quan sát", "không làm chủ tốc độ" một cách vô lý như vô vàn trường hợp tai nạn giữa 2B/ng đi bộ và 4B thì dân mình đi sẽ khác. Em vẫn hóng một ngày trên đường quốc lộ, 4B đang đi đúng vận tốc, đúng làn đường, 2B cắt ngang đường sai luật, 4B có quyền đâm luôn và nhận được tiền đền bù từ 2B. Chỉ cần vài vụ tiêu biểu làm án điểm là 2B sợ liền, không sợ thì chuẩn bị móc tiền.
Đồng ý quan điểm của bác này, ai sai thì phải bồi thường hok xe lớn xe bé trong luật có tình cảm.

nhưng các bác đi 4 bánh có làm được như thế này hok rồi hẳn trách xã hội nhé. Mình và bx đi Nhật đứng trước vách qua dươngd của người đi bộ chỉ cần bước chân xuống đường là phía đằng bên kia xe 4B đã đừng lại đợi đi qua mặc dù đường vắng tanh. Hay tại lúc đó bx đang có em bé kỳ. Kỳ ghê ta.

ở Sg mình cũng có thử vài lần nhưng bị xe sau tuýt còi chịu hok dc đành thôi. Khi đường đông xe 4B nối dài mình đậu xa xe trước 1 xiu để chổ cho 2B và người đi bộ băng qua cho đở kẹt xe va khổ lòn lách quẹt xe mình vậy mà mấy anh tải phía sau đa bebe rồi mặc dù khoảng cách chỉ một thân xe.
 
  • Like
Reactions: thamtubang
Hạng B2
18/6/14
276
303
63
37
nói thật với bác (các bác khác đừng cười em) là lúc đi 2B mà có chở F1 em quẹo phải cũng chờ đèn đỏ, dừng chờ giữa lane, đèn xanh là xi nhan quẹo phải, người ta nhìn em quá trời. Có vụ này là do1 lần em quẹo lun thì F1 nhà em (3 tuổi) hỏi "sao ba đi xe car ba dừng mà ba đi xe máy ba chạy luôn", em nói qua loa...
Bác lưu ý khi đi đâu chạy bất kỳ xe nào mà có f1 chạy vi phạm giao thông, thứ nhất dể gây tai nạn, thứ 2 chúng ta trực tiếp dậy tiêm nhiễm cho f1 vi phạm giao thông, vì con nít bây giờ thông minh lắm các bác ạh còn nhỏ học trong trường được cái gì về nhà phổ biến cho cả nhà biết hết àh :)
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Chung qui đều do Hệ thống Quản lý trật tự, an ninh xã hội tồi tệ, lỏng lẻo. Toàn chỉ lo chống khủng bố, lật đổ, phản động,...mà ko lo tới trật tự, an sinh xã hội.
Hậu quả: Tới một lúc nào đó chín mùi, bạo loạn do vô tổ chức, vô kỷ luật sẽ xảy ra mà ko kiểm soát được.
 
  • Like
Reactions: ferrari_f1
Hạng C
25/6/14
681
830
93
Đồng ý quan điểm của bác này, ai sai thì phải bồi thường hok xe lớn xe bé trong luật có tình cảm.

nhưng các bác đi 4 bánh có làm được như thế này hok rồi hẳn trách xã hội nhé. Mình và bx đi Nhật đứng trước vách qua dươngd của người đi bộ chỉ cần bước chân xuống đường là phía đằng bên kia xe 4B đã đừng lại đợi đi qua mặc dù đường vắng tanh. Hay tại lúc đó bx đang có em bé kỳ. Kỳ ghê ta.

ở Sg mình cũng có thử vài lần nhưng bị xe sau tuýt còi chịu hok dc đành thôi. Khi đường đông xe 4B nối dài mình đậu xa xe trước 1 xiu để chổ cho 2B và người đi bộ băng qua cho đở kẹt xe va khổ lòn lách quẹt xe mình vậy mà mấy anh tải phía sau đa bebe rồi mặc dù khoảng cách chỉ một thân xe.

Lại quay lại vấn đề luật bác à, đường dành cho người đi bộ (vạch dành cho người đi bộ) mà 4B "lỡ" đụng hay không nhường đường thì 4B ói tiền ra đền / đi tù. Nói chung là em thấy luật cần bảo vệ cho người đi đúng luật chứ không phải bảo vệ cho người bị thiệt hại "nặng" hơn.

Riêng em chạy 4B, khi có điều kiện là em đều cố gắng nhường đường sớm. Nhưng sợ nhất vẫn là lúc nhường đường cho ng đi bộ thì các bác "đầu gấu" phía sau bấm còi hoặc đâm đít.
 
Hạng D
29/4/09
2.485
1.766
113
Mình cũng đi làm theo tuyến đường này đúng cảnh tượng như bác nói nhất là đoạn từ chùa ra đến gần bùng bình. Buôn bán lấn chiếm luôn vỉa hè và lòng đường xe đi hàng đoàn ngược chiều tỉnh queo - Toàn loại vô văn hóa vậy mà sống ở SG làm chi cho phí. :3dandap:

E ko đồng ý với bác nhé, bác thử giờ tan tầm ra đường thử, toàn các anh các chị mặc đồ công sở rất chi la xinh đẹp mà chạy xe thì thôi rồi, đường huỳnh văn bánh 2 chiều thành 1 chiều và nhiều nhiều đường khác nữa ah