Bác đọc chưa hết, theo mình bác í muốn nói “bác tài bán tải” chứ không nói xe bác ạ.Mấy anh cho em có ý kiến.
Theo em là do tài xế, chứ sao do bán tải hay SUV sao được mấy anh!!!
Không phải khen chứ mấy bác bán tải kém ý thức vô cùng, em có 3 thằng em bạn ý thức như thế này luôn.
Đồng ý với bác, nhiều bác chạy bán tải cũng nghiêm chỉnh, dễ thương nhưng số bác tài bán tải chạy ẩu cũng đông lắm làm mọi người dị ứng ảnh hưởng tới những người chạy xe tử tế.Theo em không phải tất cả những người chạy bán tải đều như vậy. Tuy có nhiều nguyên nhân khiến một người chọn phương tiện nào đó làm phương tiện di chuyển, nhiều người chọn bán tải vì có cùng một cách suy nghĩ. Nên nhiều người chạy bán tải có kiểu chạy như vậy do họ cùng chung một lý do, một kiểu suy nghĩ khi chọn bán tải. Vẫn có những người chạy bán tải khác chạy đàng hoàng vì lý do và cách suy nghĩ của họ khác.
Có khi nào do to xác?
Nhiều xe hơi trong phố cậy lớn xác ép xe máy thấy mà tội, khi chạy mấy đường nhiều xe cont thì nem nép, xẹp như con gián. Trên đèo Prenn mấy xe này chạy giữa những xe giường nằm trông như quả trứng nằm giữa những tảng đá thấy chạy cũng hiền lắm.
Riêng mình gần bán tải cũng cảnh giác hơn chút, thấy họ chạy xe tử tế mới yên tâm.