Thảo Luận Chung Qua phà ngủ quên

Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
54
Phà Cát Lái chiều CN. Em dừng sau 1 bác Fiesta biển xì gòn, phía sau em chừng 3 chiếc khác nối đuôi, đậu sát hông phà (bên ngoài thêm 1 dọc 4B khác). Thời gian chờ trên phà chừng 20 phút. Cập bến. Tiếng động cơ 2B, 4B đồng loạt gầm lên, từ từ di chuyển. Riêng Fiesta vẫn nằm yên.

Em nghĩ bụng, "lâu lắm mới gặp người lịch sự, nhường hết cho hàng xe kế bên đi trước". Hàng 4B kế bên đã xuống hết. 2B không còn chiếc nào. Phía sau em tiếng còi tin tin, nhá đèn loạn xạ. Em cũng nhấn còi. Vô hiệu. Chiếc này bám đít chiếc kia. Chờ, nhấn còi và đá đèn.

Phà rung lên, chắc chuẩn bị quay đầu. Chiếc 4B sau cùng xoay xở để lùi lại 1 đoạn, vòng được ra ngoài. Cùng lúc bảo vệ nhận ra sự cố, lao đến đập cửa ầm ầm. Chiếc sau em cũng thoát ra, em cũng hú hồn thoát theo. Lúc đi ngang qua em bắt gặp 1 gương mặt đỏ kè.

Ra khỏi phà bác ấy chạy sát ngay sau em. Em muốn nhường bác ấy chạy lên trước cho an toàn. Kẹt một nổi đọan đường này không chuyển lane được, vì bác chánh đã thiết kế để lái xe tự động :D
 
Hạng B2
2/8/12
455
45
28
1 sự cố cũng vui đấy chứ bác, bác ấy chắc mệt lắm rồi nên tranh thủ chợp mắt.:D:D
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
ha ha... có hôm em vội về đi tiệc, tranh thủ ... trang điểm trên phà, khi nghe tiếng gõ vô cửa kiếng nhìn lên thì phà... chỉ còn lại mỗi mình ên!
24.gif

 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
nhậu, xỉn, leo lên phà rung rung êm êm => ngủ ngon..
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.475
113
NắngSG nói:
ha ha... có hôm em vội về đi tiệc, tranh thủ ... trang điểm trên phà, khi nghe tiếng gõ vô cửa kiếng nhìn lên thì phà... chỉ còn lại mỗi mình ên!
24.gif
21.gif

 
Hạng C
16/9/12
708
3
0
NắngSG nói:
ha ha... có hôm em vội về đi tiệc, tranh thủ ... trang điểm trên phà, khi nghe tiếng gõ vô cửa kiếng nhìn lên thì phà... chỉ còn lại mỗi mình ên!
24.gif
Mợ xí xọn nhể:D