ztrummuz nói:Kinh vậy? Còn nhiều trạm ĐK mà các bác. Cứ nhắm vào mấy chỗ đông xe cho mệt vậy?
Bác nên chỉ ra cụ thể tên trạm cho anh em biết đi. Hai tuần này xe ai đến hạn đăng kiểm sẽ thấy cái sự khổ. Bác phucminh đã nêu cụ thể lý do. Các trạm khu vực Tp.HCM anh em OS phản ánh đều bị ách tắc dồn ứ xe cả.
Sáng qua em chạy xe tới trạm, bỏ đó cho người quen mần, trưa lấy xe chứ tự làm thì vật vã quá. Vì theo chỉ đạo từ trên trển xuống, nên 10 ông tải vào thì chỉ 02 ông đạt chuẩn, thế là 08 ông còn lại dồn về ngày hôm sau...và cứ như thế ....có phải sau 24 ngày lòi ra gần 200 xe chưa xét được, tải đậu tràn hết ra đường, mấy ngày nay lại nóng kinh!
Xe e het hang thang 4 nay e tinh mai qa tram o huynh tan phat Q7,bac cho e boi xe dong kg bac,e thanks bac e go bang dtnguyenbh nói:Hôm nay em nghỉ phép nên tranh thủ đi đăng kiểm luôn ( quá hạn 10 ngày rồi do em đi ctac). Sửa cái đèn xi nhan ở bác Khắc Trung xong ra đến nơi 4:10pm, vào luôn may được nhận thế là em xong luôn đấy). Nghe nói đang thanh tra bộ nên làm kỹ nên rất đông haizza ( em là Huỳnh Tấn Phát toàn công thôi).
20 giờ 30 tối qua em đi ngang qua trạm đăng kiểm gần bến xe Miền Tây thấy xe tải và xe khách loại lớn còn xếp hàng dài ngoài đường chờ vô trạm.
Hôm rồi thấy báo chí đăng đề nghị xe du lịch tư nhân cho hạn lên 12 tháng ( đối với xe trên 7 năm), hy vọng thành hiện thưc cho bà con nhờ, 6 tháng nhanh tới hạn quá.
Hôm rồi thấy báo chí đăng đề nghị xe du lịch tư nhân cho hạn lên 12 tháng ( đối với xe trên 7 năm), hy vọng thành hiện thưc cho bà con nhờ, 6 tháng nhanh tới hạn quá.