Do thường đi tuyến SG- Đà lạt, tôi đã "nguyện" với lòng mình là luôn theo đúng biển báo tốc độ, vậy mà một lần từ SG lên Đà lạt, bị dính 55/50 khúc Gia kiệm thì phải. Chạy cả 30 phút sau, có một chú Jolie trắng chận lại, nói tôi chạy quá tốc độ, không tin được, nhưng rồi gấp quá, đành chịu viết giấy phạt, hôm sau từ Đà lạt về ghé nộp phạt, sau khi nộp phạt xong tôi mới yêu cầu mấy chú cung cấp hình ảnh, phải ngồi rất lâu chờ một chú ngồi máy vi tính, cuối cùng mới in ra một tấm hình chụp từ phía sau, có thêm số 55kmh. Thiết bị đo lường này chính xác hay không, có được kiểm định định kỳ theo quy định hay không, chỉ có các bác sử dụng thiết bị mới biết. Dính vài lần, có trải nghiệm hơn, chịu khó đọc lại luật, nên cũng có lợi, nhất là không ngơ ngơ ngáo ngáo khi bị mấy chú dừng lại như ngày trước.
em chưa thấy luật ghi tốc độ theo tỷ lệ %nguyentrungtuyen132 nói:Hình như luật mới trong hầm Thủ Thiêm nếu chaỵ quá tốc độ trong mức 10% tốc độ cho phép vẩn bị phạt từ 600 đến 800k