Do kiểu đào tạo của Việt Nam, nhiều chữ, học loại giỏi nhưng thiếu kỹ năng sống, thiếu bản lĩnh nên nó thế!Đúng là ko thiếu việc làm thật, nhưng nghĩ quẩn luôn là câu để mọi người biện minh cho hành vi thiếu sáng suốt và ...lười biếng.
Ở đâu cũng vậy, làm gì cũng co tiền chỉ có cái nhiều hay ít.
Việc làm đầy ra đó, quan trọng lương bổng thế nào chứ cái kiểu làm tay chân thì ngại khó mà làm trí óc thì em không có kinh nghiệm mới thất nghiệp thôi, tại mình chứ trách ai. Cái cách giải quyết lại vô cùng vô trách nhiệm uổng công cha mẹ sinh thành, liên lụy đến người khác thiệt hết biết.