Tập Lái
19/5/14
9
2
3
45
Cứ như em hôm trước quẹo từ Điện Biên Phủ về võ thị sáu, bởi em đã ngu mà còn dại, biết thế nào cũng có ngay đó mà lại quên bật đèn '' tình là em thấy đã 5h sáng, trời rọi tới đầu rùi'' , thế mà em vẫn dính mới đau, gặp ngay 1 bác to bè ra. Mà gấp qua nói em đưa 200, em bảo em mới ngủ dậy, đi mua thua gấp cho vợ, còn mỗi 50k==> đc rồi đưa đây rồi đi. ==> toi 50k vợ cho :))
 
Hạng D
30/7/13
1.423
17.146
113
Phú Quốc
May quá, sáng nay em đi ngay khúc lên cầu vượt có bật xi nhan, hèn gì xuống chân cầu về Suối Tiên mấy anh áo vàng bắt quá trời :D
 
Hạng B2
4/4/14
411
295
63
10497349_761998180529175_7028635918642010098_o-jpg.85703

đã từng bị chỗ này hết 100k
các bác đi hướng trong ra ql thì bật xi nhan bên trái hay phải gì cũng dc ,bọn nó sẽ bỏ qua
 
Riết rồi đi đường em cũng không biết làm sao cho vừa lòng mấy ảnh nữa. Trên đời này lại có cái luật là đi thẳng mà cũng phải bật xi nhan. Thiệt riết rồi xăng thì tăng rồi mấy anh xxx thì canh...Ở nhà đắp chăn luôn cho nó khỏi đau đầu...:3dandap: