Bác định thuốc chết ae hả?Ở Phú Nhuận,đường Phan xích Long,uống cafe mà đậu xe 04 bánh thì tốn bánh mì nhiều lắm đó,còn Hồ Con Rùa thì ngoại trừ cafe số 01 với quán Quê Nhà có sân đậu xe phía trong,còn các quán vòng quanh như 42,Seven,Gió bắc...là hên xui,CAP thì ngó lơ,còn lâu lâu có cơ động,CSGT đến lượm lấy rẻ 08 ổ bánh mì và giam bằng 01 tháng nha,mình bị rồi...còn khu CV Gia Định và Q7 thì ok,nhất là PMH...civic nói:Ui giời... cách đánh giá của bác thấy quen quen thế nào ấy '
Nếu ở Phú Nhuận thì các quan cafe trên Phan Xích Long, đậu vô tư.
Cafe trong SVĐ QK7, khu công viên Gia Định
Q7 thì khu PMHưng.
Q1: U cafe Hồ Con Rùa, có bãi xe rộng phía tron
Được các bác ạ,vì bên trong có sân rộng để được nhiều xe 04 bánh,có Bảo vệ lái vào chổ đậu rất sành điệu...hihiDinasour nói:Quán này đương vô có tí xíu, dựng xe máy đầy, sao mà vô được hở bácNewboy nói:Q3 có cafe the Myth trên đường Điện Biên Phủ.![]()
Miền Đông Thảo có chỗ đó bác, chắc đậu được khoảng 6,7 chiếc.zorojp nói:Miền Đồng Thảo (Nguyễn Trọng Tuyển) hoac Du Miên (Ho Bieu Chanh) có chổ đậu xe ko các bác?
Chính xác, khu Phan xích Long, Hồ Con Rùa bây giờ đậu xe là dễ tốn tiền lắmCam Vo nói:Bác định thuốc chết ae hả?Ở Phú Nhuận,đường Phan xích Long,uống cafe mà đậu xe 04 bánh thì tốn bánh mì nhiều lắm đó,còn Hồ Con Rùa thì ngoại trừ cafe số 01 với quán Quê Nhà có sân đậu xe phía trong,còn các quán vòng quanh như 42,Seven,Gió bắc...là hên xui,CAP thì ngó lơ,còn lâu lâu có cơ động,CSGT đến lượm lấy rẻ 08 ổ bánh mì và giam bằng 01 tháng nha,mình bị rồi...còn khu CV Gia Định và Q7 thì ok,nhất là PMH...civic nói:Ui giời... cách đánh giá của bác thấy quen quen thế nào ấy '
Nếu ở Phú Nhuận thì các quan cafe trên Phan Xích Long, đậu vô tư.
Cafe trong SVĐ QK7, khu công viên Gia Định
Q7 thì khu PMHưng.
Q1: U cafe Hồ Con Rùa, có bãi xe rộng phía tron
Thanks bác. Sáng em đi Du Miên (Hồ Biểu Chánh), có đậu xe trong trường học sát quán, 20K. Em đi sớm chứ trễ tí là hết chổswear nói:Miền Đông Thảo có chỗ đó bác, chắc đậu được khoảng 6,7 chiếc.zorojp nói:Miền Đồng Thảo (Nguyễn Trọng Tuyển) hoac Du Miên (Ho Bieu Chanh) có chổ đậu xe ko các bác?

Em đậu xe ở quán 42 HCR xém cúng bánh mì, hên có thằng em trong ngành xi nhan trước nên lấy xe trước nửa tiếng đậu chỗ khác, 2 em lé xệ bị dính chưởng...Ở khu HCR em thấy xích xuống chút chỗ toà nhà Sacom trên đg MĐC có chỗ đậu trên lề có bảo vệ coi là ổn ( giá : 2 tiếng đầu 30k, mỗi tiếng sau 10k tính tới )Cam Vo nói:Bác định thuốc chết ae hả?Ở Phú Nhuận,đường Phan xích Long,uống cafe mà đậu xe 04 bánh thì tốn bánh mì nhiều lắm đó,còn Hồ Con Rùa thì ngoại trừ cafe số 01 với quán Quê Nhà có sân đậu xe phía trong,còn các quán vòng quanh như 42,Seven,Gió bắc...là hên xui,CAP thì ngó lơ,còn lâu lâu có cơ động,CSGT đến lượm lấy rẻ 08 ổ bánh mì và giam bằng 01 tháng nha,mình bị rồi...còn khu CV Gia Định và Q7 thì ok,nhất là PMH...civic nói:Ui giời... cách đánh giá của bác thấy quen quen thế nào ấy '
Nếu ở Phú Nhuận thì các quan cafe trên Phan Xích Long, đậu vô tư.
Cafe trong SVĐ QK7, khu công viên Gia Định
Q7 thì khu PMHưng.
Q1: U cafe Hồ Con Rùa, có bãi xe rộng phía tron
Vô các KDL như Bình Quới 1, 2, 3, Văn Thánh, Bến Xưa, ... thì vô tư. Du Miên Phan Văn Trị thì đậu trên lề phía trước (có bảo vệ hướng dẫn) hoặc sang trường học bên kia đường.
Khu PXL thì đậu đường chính sẽ bị tốn bánh mì, vào một vài đường nhánh thì OK với xe cùi (trước đây em hay đậu trước TT TDTT Rạch Miễu vào tập Gym, đi bơi lúc chiều tối)
Khu PXL thì đậu đường chính sẽ bị tốn bánh mì, vào một vài đường nhánh thì OK với xe cùi (trước đây em hay đậu trước TT TDTT Rạch Miễu vào tập Gym, đi bơi lúc chiều tối)