Bác gởi clip đó lên ca tphcm cho nó chết. Thằng cờ hó không đeo thẻ xanh thì làm sao được quyền dừng xe phạt. Nếu còn có lần sau bác nhớ quay luôn mặt của QCBX . Chúc Bác luôn bình an trên mọi nẻo đường
Sự việc xảy ra vào lúc 12h trưa nay, khi mình đi công trình ở quận 9 về theo đường Xa lộ Hà Nội(theo hướng suối tiên về TT TP), đến giao lộ Xa lộ Hà Nội và Xa lộ Đại hàn, mình quẹo phải vào Xa lộ Đại hàn(đi đúng làn đường quy định và bật xi nhan phải), nhưng vừa quẹo phải thì gặp 3 đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ, một đồng chí ra hiệu yêu cầu mình dừng lại, mình tấp vào lề hỏi đồng chí ấy xem mình phạm lỗi gì?
- Đồng chí ấy đi lại chỉ vào gương chiếu hậu bảo: "gương không đúng quy định"
- Mình: "gương này quan sát được phía sau sao lại không đúng quy định anh?"
- Đồng chí csgt" gương này không phải gương theo xe nên không đúng quy định".
- Mình: "theo tôi được biết, nếu gương chiếu hậu có thể quan sát được phía sau thì được sử dụng".
Lúc này đồng chí ấy lại yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
- Mình:"Anh giải thích cụ thể tôi phạm lỗi gì rồi tôi đưa giấy tờ cho anh kiểm tra."
- Đồng chí csgt: "anh cứ về đồn tôi cho a xem văn bản"
Lúc này mình lấy điện thoại ra và nói:" Anh nhắc lại giùm tôi phạm lỗi gì rồi tôi đi với a về đồn xem văn bản"
Và mình bắt đầu quay phim, đồng chí ấy chẳng nhắc lại lỗi mà đi lại rút chìa khoá xe mình nên mình ngăn lại, nhưng đồng chí ấy rất hùng hổ và đánh vào gáy mình, may là trúng nón bảo hiểm nên không sao. Lúc này có 2 người đàn ông chạy từ quán cà phê gần đó lại hỗ trợ đồng chí này đòi giật điện thoại không cho mình quay nữa. Sau đó 2 người này và đồng chí cs yêu cầu mình xoá clip thì sẽ cho đi, mình nói: "a không sai thì làm gì phải sợ" lúc này một đồng chí cs khác lại yêu cầu xoá clip rồi cho đi. Mình nói: "tôi không vi phạm thì tôi đi, còn quay phim là quyền của tôi, các a lấy quyền gì yêu cầu tôi xoá" lúc này đồng chí này bắt đầu vang tục: " đụ má, mày không xoá tao gọi người goánh chết mẹ mày" và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Lúc này đường khá vắng người qua lại, mà bên đó có 5-6 người nên mình cũng thấy không ổn nên nói: "để tôi đi lên một đoạn rồi tôi xoá, chứ xoá ở đây mấy anh không cho tôi đi thì sao", mấy ông này yêu cầu mình chở một người đi theo, chạy lên một đoạn mình dừng xe trước cổng một công ty và đi thẳng vào trong và share video lên facebook dự phòng cho chắc ăn. Sau đó 2 xe CSGT chạy lên và thêm 2 người được gọi tới nữa nhưng mình đứng phía trong công ty nên mấy bác cũng không manh động. Mình sợ đi ra sẽ có chuyện nên ngồi trong chờ. Lúc này mấy đồng chí thay nhau đi lại phía cổng công ty năn nỉ xoá clip và đi cho các đồng chí ấy về( lúc này tất cả đều xuống giọng năn nỉ). Mình nói với đồng chí đánh mình là:"anh có đánh tôi một cái giờ anh xin lỗi tôi thì tôi xoá clip".
Sau một lúc suy nghĩ, đồng chí ấy cũng nói được một câu đàng hoàng:"tôi xin lỗi a"
Mình liền mở máy để xoá clip, đồng chí ấy còn yêu cầu "cho xem một lần làm kỷ niệm vì trước giờ chưa bị quay lần nào"
Còn mình thì vẫn còn một bản trên face để share cho mọi người xem chân dung đồng chí CSGT có máu côn đồ và có cả một nhóm đàn em luôn đi theo chỉ cần alo cái là có mặt ngay.
GTCC bịt hết đường sống của XXX trạm 2 trên các ngả đường xung quanh nên còn mỗi cái điểm này các chú ấy có thể hốt được it nên tranh thủ í mà. Sáng nay em đi qua vị trí Lệ Rơi thì ko thấy mống nào. Nhưng nhìn qua bên kia đường thì vẫn thấy cá cảnh bắt xi nhan hướng Nông Lâm về cầu vượt.
Cảm ơn sự cố gắng của bác chủ đã cho mọi người thấy mặt thật của sâu này, qua bài này chứng tỏ :
Sự việc xảy ra vào lúc 12h trưa nay, khi mình đi công trình ở quận 9 về theo đường Xa lộ Hà Nội(theo hướng suối tiên về TT TP), đến giao lộ Xa lộ Hà Nội và Xa lộ Đại hàn, mình quẹo phải vào Xa lộ Đại hàn(đi đúng làn đường quy định và bật xi nhan phải), nhưng vừa quẹo phải thì gặp 3 đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ, một đồng chí ra hiệu yêu cầu mình dừng lại, mình tấp vào lề hỏi đồng chí ấy xem mình phạm lỗi gì?
- Đồng chí ấy đi lại chỉ vào gương chiếu hậu bảo: "gương không đúng quy định"
- Mình: "gương này quan sát được phía sau sao lại không đúng quy định anh?"
- Đồng chí csgt" gương này không phải gương theo xe nên không đúng quy định".
- Mình: "theo tôi được biết, nếu gương chiếu hậu có thể quan sát được phía sau thì được sử dụng".
Lúc này đồng chí ấy lại yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
- Mình:"Anh giải thích cụ thể tôi phạm lỗi gì rồi tôi đưa giấy tờ cho anh kiểm tra."
- Đồng chí csgt: "anh cứ về đồn tôi cho a xem văn bản"
Lúc này mình lấy điện thoại ra và nói:" Anh nhắc lại giùm tôi phạm lỗi gì rồi tôi đi với a về đồn xem văn bản"
Và mình bắt đầu quay phim, đồng chí ấy chẳng nhắc lại lỗi mà đi lại rút chìa khoá xe mình nên mình ngăn lại, nhưng đồng chí ấy rất hùng hổ và đánh vào gáy mình, may là trúng nón bảo hiểm nên không sao. Lúc này có 2 người đàn ông chạy từ quán cà phê gần đó lại hỗ trợ đồng chí này đòi giật điện thoại không cho mình quay nữa. Sau đó 2 người này và đồng chí cs yêu cầu mình xoá clip thì sẽ cho đi, mình nói: "a không sai thì làm gì phải sợ" lúc này một đồng chí cs khác lại yêu cầu xoá clip rồi cho đi. Mình nói: "tôi không vi phạm thì tôi đi, còn quay phim là quyền của tôi, các a lấy quyền gì yêu cầu tôi xoá" lúc này đồng chí này bắt đầu vang tục: " đụ má, mày không xoá tao gọi người goánh chết mẹ mày" và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Lúc này đường khá vắng người qua lại, mà bên đó có 5-6 người nên mình cũng thấy không ổn nên nói: "để tôi đi lên một đoạn rồi tôi xoá, chứ xoá ở đây mấy anh không cho tôi đi thì sao", mấy ông này yêu cầu mình chở một người đi theo, chạy lên một đoạn mình dừng xe trước cổng một công ty và đi thẳng vào trong và share video lên facebook dự phòng cho chắc ăn. Sau đó 2 xe CSGT chạy lên và thêm 2 người được gọi tới nữa nhưng mình đứng phía trong công ty nên mấy bác cũng không manh động. Mình sợ đi ra sẽ có chuyện nên ngồi trong chờ. Lúc này mấy đồng chí thay nhau đi lại phía cổng công ty năn nỉ xoá clip và đi cho các đồng chí ấy về( lúc này tất cả đều xuống giọng năn nỉ). Mình nói với đồng chí đánh mình là:"anh có đánh tôi một cái giờ anh xin lỗi tôi thì tôi xoá clip".
Sau một lúc suy nghĩ, đồng chí ấy cũng nói được một câu đàng hoàng:"tôi xin lỗi a"
Mình liền mở máy để xoá clip, đồng chí ấy còn yêu cầu "cho xem một lần làm kỷ niệm vì trước giờ chưa bị quay lần nào"
Còn mình thì vẫn còn một bản trên face để share cho mọi người xem chân dung đồng chí CSGT có máu côn đồ và có cả một nhóm đàn em luôn đi theo chỉ cần alo cái là có mặt ngay.
- Chức năng giám sát của anh em OSER với xã hội, nhất là với đám sâu bẩn XXX này ngày một tốt lên, rất mong thời gian tới ý thức đấu tranh với đám XXX càng lan tỏa tới từng người dân khi tham gia giao thông, chúng ta hãy bảo vệ túi tiền còm cõi của mình trước đám sâu mọt này.
- Áp lực kiếm tiền của XXX rất lớn ( vì sao thì chỉ có chúng mới biết được ) cho nên chúng mới tìm đủ cách để bóc lột người dân vậy.
Bác chủ gởi cho em cái đường link youtube với, em đăng lên FB của em cho người thân em biết nếu có đi ngang chỗ này để cảnh báo và......
Nếu cảm thấy bất an, bác cứ đưa giấy tờ cho kiểm tra và xin luôn cái biên bản (ghi lại cảnh đưa giấy tờ làm bằng chứng), rồi về đội nói chuyện vs cấp trên của XXX, cho hắn về ngồi bàn giấy luôn
Em thấy quay phim là bắt đầu đối đầu với xxx rồi đó, nó sẽ xù lên, và QCBX xuất hiện.Nếu cảm thấy bất an, bác cứ đưa giấy tờ cho kiểm tra và xin luôn cái biên bản (ghi lại cảnh đưa giấy tờ làm bằng chứng), rồi về đội nói chuyện vs cấp trên của XXX, cho hắn về ngồi bàn giấy luôn
Lần sau nhớ quay mặt tụi QCBX nhé. Để em gặp ngoài đg, đập bỏ mẹ nó luôn. Đánh kô cần lý do tụi nó mới sợ.
Hạt sạn trong lực lượng cảnh sát giao thông. làm mất đi hình ảnh của cha ong ta ngày xưa đổ máu cho lớn lên những con người như thế này đây. việc này nên làm mạnh tay để chấn chỉnh gấp lại. Nhưng các bác ra đường chiến thì nên nhẹ nhàng phân tích để chứng minh mình đúng thôi, không cản phản nói lớn tiếng làm gì kẻo rước họa vào thân. nhẹ nhàng và đúng thì vấn đề vẫn được giải quyết mà.