Hôm qua 7-10, 9h sáng, lúc em đi hướng từ Bình Dương vào SG thì đến chỗ lò bánh mì ngay khúc cua vừa qua cân Nhơn Hòa thấy tụ tập dân rất đông em vừa chạy vừa nghía sơ qua thì em chạy luôn. Chạy được 1 hồi thì thấy mấy chú xxx chạy ở đằng sau lên với tốc độ rất nhanh và sau đó là 1 vài xe máy cũng đu theo. Chạy gần tới ngã 4 Bình Triệu thì thấy 1 xxx vàng ngồi sau nhìn ra sau và giơ tay ra hiệu "tiến lên", đến lúc này em vẫn chưa thực sự nghĩ ra là chuyện gì, lúc này thì cũng có đoàn tàu đi qua, em cũng kịp nhìn 1 số người trong cả nhóm quần chúng nói với 1 cậu đi xe future còn khá trẻ mà cũng khá to con biển số 49 Đà Lạt, em cũng vẫn cứ tưởng là đi cùng nhóm với nhau, và có mấy xxx vàng cũng ở đó . Chạy 1 đoạn nữa tới chân cầu Bình Triệu vừa qua trạm thu phí thì thấy 1 chiếc Exciter độ ép đầu xe chiếc Future, và tên trên xe bước xuống với tướng mạo hiếu chiến, nó lấy cái mũ bh đập vào mặt cậu đi xe 49, sau đó thì các thể loại quần chúng bức xúc khác (honda ôm) chừng 4-5 người cũng vừa tới nhào vô đánh đấm túi bụi. Được 1 hồi thì các xxx tới và can ngăn, em nghe câu nói từ 1 xxx "thôi được rồi các anh ơi", và chỉ cấn có câu nói đó với cái thái độ của các xxx lúc đó cộng với xâu chuỗi lại các sự việc thì em đã hiểu.....
P/s: Chạy tới bến xe miền đông thì em thấy "nạn nhân" chạy lên với tốc độ rất nhanh, vừa chạy vừa ngó đằng sau; em cũng dzí theo để hỏi thăm chuyện cho rõ ràng để hầu với các pác nhưng chú ấy có vẻ quá sợ nên vượt cả 2 đèn đỏ Ung văn Khiêm và Chu Văn An nên em....pó tay.