Em không biết, chắc các bác, các anh, các chú lớn tuổi, vì phải lo cơm áo gạo tiền nên nhắm mắt bỏ qua để lo cho vợ con trước mắt cái đã, rồi cuối cùng cái gì cũng "thôi kệ, xã hội này nó vậy, mình có làm cũng được gì đâu..."
Em cũng đi làm, em cũng phải kiếm cơm hàng ngày, em chưa có vợ con thật, nhưng em không có tài cán gì nên kiếm cơm hàng ngày hàng tháng nhiều khi còn chật vật. Em không trách sự bất công giàu nghèo trong xã hội này, vì nói thật thì tiền và mối quan hệ là 2 cái lõi của cuộc sống. Tuy nhiên sự bất công giữa những người đi đường và bầy đàn xxx thì em ức không chịu được, vì nó đúng nghĩa là sự ăn cướp (dĩ nhiên tùy trường hợp, trường hợp nào thì em không nói nữa vì ai cũng biết), ăn cướp những đồng tiền lương thiện mà em hay các anh các chú các bác nai lưng dãi nắng dầm mưa kiếm được ạ, em nói thật, 200.000đ em chạy ngoài đường gặp khách này khách kia chết mẹ có khi cả ngày còn không đủ.
Nhiệm vụ thuần khiết của các anh CSGT là giải quyết ách tắc giao thông, chỉ dẫn người tham gia giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho cộng đồng, phạt lỗi cũng là phạt những lỗi mà có thể qua lỗi đó người phạm lỗi có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Vậy mà hình ảnh các anh giờ như thế nào? bắt lỗi mọi cách, nói chuyện hống hách, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, mọi cách phục vụ chỉ 1 mục đích: tiền mặt. Bây giờ thì họ thậm chí liên kết với giang hồ để đàn áp những ai cãi lời, không theo luật rừng của họ.
Em biết mọi xã hội đều có tham nhũng, bạn em người Mỹ ở New York cũng nói xxx bên đó cũng ăn, nhưng ăn theo kiểu ăn chia với 1 đơn vị thứ 3 - thường là gangster, drug dealer ...(giống kiểu mấy đầu mối ở VN đứng ra mua đường cho các doanh nghiệp vận tải hay có xe tải, các bác thấy xe tải nào có dán số điện thoại di động với 1 cái tên trơ trọi là chính nó), hay xxx ở Mexico cũng ăn y như mình, thậm chí nó còn hộ tống tới ngay trụ ATM để rút tiền đưa nó.
Nói dài dòng em tóm lại vậy, em bảo vệ quan điểm của em "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh", em không kích động làm bậy, chống chính quyền, em chỉ muốn nói lên tiếng nói mà có rất nhiều bác,chú,anh ở đây cũng vậy có điều đã nói chán rồi, em chống lại sự tham nhũng cụ thể ở cấp độ xxx và sự áp bức mang tội danh ăn cướp, mang tính chất côn đồ (vụ việc hợp tác với giang hồ bảo kê). Hành động như thế nào em chưa biết, nhưng bây giờ, bác nào có đầu óc, có mưu lược thì xin trình bày em sẽ ủng hộ 100% dù sức em như con muỗi ạ.
P/s: em xúc động quá nên câu văn lủng củng, em mong các bác, các anh, các chú thông cảm ạ.
Em cũng đi làm, em cũng phải kiếm cơm hàng ngày, em chưa có vợ con thật, nhưng em không có tài cán gì nên kiếm cơm hàng ngày hàng tháng nhiều khi còn chật vật. Em không trách sự bất công giàu nghèo trong xã hội này, vì nói thật thì tiền và mối quan hệ là 2 cái lõi của cuộc sống. Tuy nhiên sự bất công giữa những người đi đường và bầy đàn xxx thì em ức không chịu được, vì nó đúng nghĩa là sự ăn cướp (dĩ nhiên tùy trường hợp, trường hợp nào thì em không nói nữa vì ai cũng biết), ăn cướp những đồng tiền lương thiện mà em hay các anh các chú các bác nai lưng dãi nắng dầm mưa kiếm được ạ, em nói thật, 200.000đ em chạy ngoài đường gặp khách này khách kia chết mẹ có khi cả ngày còn không đủ.
Nhiệm vụ thuần khiết của các anh CSGT là giải quyết ách tắc giao thông, chỉ dẫn người tham gia giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho cộng đồng, phạt lỗi cũng là phạt những lỗi mà có thể qua lỗi đó người phạm lỗi có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng.
Vậy mà hình ảnh các anh giờ như thế nào? bắt lỗi mọi cách, nói chuyện hống hách, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, mọi cách phục vụ chỉ 1 mục đích: tiền mặt. Bây giờ thì họ thậm chí liên kết với giang hồ để đàn áp những ai cãi lời, không theo luật rừng của họ.
Em biết mọi xã hội đều có tham nhũng, bạn em người Mỹ ở New York cũng nói xxx bên đó cũng ăn, nhưng ăn theo kiểu ăn chia với 1 đơn vị thứ 3 - thường là gangster, drug dealer ...(giống kiểu mấy đầu mối ở VN đứng ra mua đường cho các doanh nghiệp vận tải hay có xe tải, các bác thấy xe tải nào có dán số điện thoại di động với 1 cái tên trơ trọi là chính nó), hay xxx ở Mexico cũng ăn y như mình, thậm chí nó còn hộ tống tới ngay trụ ATM để rút tiền đưa nó.
Nói dài dòng em tóm lại vậy, em bảo vệ quan điểm của em "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh", em không kích động làm bậy, chống chính quyền, em chỉ muốn nói lên tiếng nói mà có rất nhiều bác,chú,anh ở đây cũng vậy có điều đã nói chán rồi, em chống lại sự tham nhũng cụ thể ở cấp độ xxx và sự áp bức mang tội danh ăn cướp, mang tính chất côn đồ (vụ việc hợp tác với giang hồ bảo kê). Hành động như thế nào em chưa biết, nhưng bây giờ, bác nào có đầu óc, có mưu lược thì xin trình bày em sẽ ủng hộ 100% dù sức em như con muỗi ạ.
P/s: em xúc động quá nên câu văn lủng củng, em mong các bác, các anh, các chú thông cảm ạ.