Luật giao thông đường bộ chắc sắp được bổ sung phần quyền hạn cho CSGT là được vạch bóp để kiểm tra tờ rơi của người điều khiển phương tiện. Nếu phát hiện thì tịch thu ngay rồi cho đi ngay để kg gây cản trở giao thông.Giá trị tờ rơi được nâng lên cao độ so với ổ bánh mì trước đây.
Em không biết, chắc các bác, các anh, các chú lớn tuổi, vì phải lo cơm áo gạo tiền nên nhắm mắt bỏ qua để lo cho vợ con trước mắt cái đã, rồi cuối cùng cái gì cũng "thôi kệ, xã hội này nó vậy, mình có làm cũng được gì đâu..."
Bài của bác đúng với tâm trạng của nhiều người, tuy nhiên sống trong an bình nên con người nó "Hèn" bác à. Hơn nữa 1 mét vuông có cả chục thằng XXX, với cướp nên ra đường là sợ.
Em hay nói giỡn với mấy đứa bạn :" Trong chiến tranh những thằng lì đòn, không sợ chết, sẽ được phong anh hùng, còn trong ngày nay, cũng những người có phẩm chất như vậy đang bóc lịch..."
Vậy mà hình ảnh các anh giờ như thế nào? bắt lỗi mọi cách, nói chuyện hống hách, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, mọi cách phục vụ chỉ 1 mục đích: tiền mặt. Bây giờ thì họ thậm chí liên kết với giang hồ để đàn áp những ai cãi lời, không theo luật rừng của họ.
- Em thấy nếu mình chào hỏi đàng hoàng thì họ cũng đáp lễ cũng ok. Có thể trình độ văn hóa của OSer cao nhưng trình độ dân trí chung không được như vậy nên tùy người, tùy ứng xử mà họ đáp trả. CA Bình Thuận thấy ông già mình lớn tuổi, tác phong đàng hoàng còn thả cho đi mà.
- Xã hội bây giờ ai cũng vì tiền cả chứ riêng gì CSGT, không chỉ trong cty nhà nước, cơ quan công quyền mà ngay cả cty tư nhân cũng có luôn, từ thằng lái xe cho tới ông CEO. Ngay cả sư sãi có tiền mới đi làm lễ cho chứ đâu có không công.
-
Hị hị,- Em thấy nếu mình chào hỏi đàng hoàng thì họ cũng đáp lễ cũng ok. Có thể trình độ văn hóa của OSer cao nhưng trình độ dân trí chung không được như vậy nên tùy người, tùy ứng xử mà họ đáp trả. CA Bình Thuận thấy ông già mình lớn tuổi, tác phong đàng hoàng còn thả cho đi mà.
- Xã hội bây giờ ai cũng vì tiền cả chứ riêng gì CSGT, không chỉ trong cty nhà nước, cơ quan công quyền mà ngay cả cty tư nhân cũng có luôn, từ thằng lái xe cho tới ông CEO. Ngay cả sư sãi có tiền mới đi làm lễ cho chứ đâu có không công.
-
- Bác này "ný nuận" vui ghê, tất nhiên cũng có những trường hợp cá biệt xxx trong một thời điểm nào đó tự nhiên "tốt" , phổ biến là xxx bị bà con rủa trong diễn đàn này. Bác không thể đổ thừa một thằng "hâm hâm" cá biệt ị giữa đường, thì bác có quyền ra giữa đường ngồi ị. Cũng không lạ, "đổ thừa" là bệnh nặng của quan chức trong xh vn.
- Mọi hành động xấu xa đều đổ cho "xã hội bay giờ" nghe thấy.... không lọt lỗ nhỉ. "Tiền" về tượng hình hiện nay, thì nó chỉ là tờ giấy (đối với xxx là tờ rơi). Ai cũng phải làm việc để kiếm tiền mưu sinh, và lo cho người thân, nhưng không thể biện minh cho việc kiếm tiền bất chấp những việc làm xấu xa, bị xã hội lên án.
Em có một thằng bạn, một hôm nó la lên: "con vịt nó có 2 chân kìa! tao cũng có hai chân! haha vậy tao là vịt"
Chỉnh sửa cuối:
Xã hội ngày nay thờ một chử " Tiền". Ngay cả một số Sư sãi cũng đi làm kinh tế. Một số chùa có buôn bán trên trong sân chùa, bán cả vé số chim phúng sinh, nhiều gia đình có tang mời các thầy đến tụng kinh phải trả có khi đến chục triệu đồng. Tôi là người Phật giáo mà cảm thấy đau lòng.- Em thấy nếu mình chào hỏi đàng hoàng thì họ cũng đáp lễ cũng ok. Có thể trình độ văn hóa của OSer cao nhưng trình độ dân trí chung không được như vậy nên tùy người, tùy ứng xử mà họ đáp trả. CA Bình Thuận thấy ông già mình lớn tuổi, tác phong đàng hoàng còn thả cho đi mà.
- Xã hội bây giờ ai cũng vì tiền cả chứ riêng gì CSGT, không chỉ trong cty nhà nước, cơ quan công quyền mà ngay cả cty tư nhân cũng có luôn, từ thằng lái xe cho tới ông CEO. Ngay cả sư sãi có tiền mới đi làm lễ cho chứ đâu có không công.
-
Xin lỗi có khi nào bác chủ là quần chúng bức xúc không ? Bác lập thớt để lòe mọi người, mọi người sợ bị bợp tai nên nôn tiền cho tụi nó. Nhà em cách chỗ tụi này đứng có 100m thấy thằng nào đứng cùng tụi nó đâu. Tụi nó thổi người nhà em, thì người nhà em xin bb, tụi nó cho đi chứ có bố mẹ thằng nào đi theo.
Chìa khóa của cuộc sống nè, mở được mọi cánh cửa.Xã hội ngày nay thờ một chử " Tiền". Ngay cả một số Sư sãi cũng đi làm kinh tế. Một số chùa có buôn bán trên trong sân chùa, bán cả vé số chim phúng sinh, nhiều gia đình có tang mời các thầy đến tụng kinh phải trả có khi đến chục triệu đồng. Tôi là người Phật giáo mà cảm thấy đau lòng.

V càng tiện phải hông bác , tiện cho mấy ổng .Luật giao thông đường bộ chắc sắp được bổ sung phần quyền hạn cho CSGT là được vạch bóp để kiểm tra tờ rơi của người điều khiển phương tiện. Nếu phát hiện thì tịch thu ngay rồi cho đi ngay để kg gây cản trở giao thông.