Chủ đề tương tự
quán minh tâm thì càng ngày càng dở do phục vụ theo số lượng, nó chỉ thích xe đi đông người, hôm trước em đi một mình gọi cái cơm sườn, lúc mang ra thì là loại "chiên đi chiên lại nhiều lần rồi dùng lò vi sóng quay lên", kệ, cố nuốt còn về cho sớm.
Lúc tính tiền thì thằng béo tính tiền hất hàm hỏi " ăn gì có 1 đĩa vậy hả"
em ừ cho qua chuyện rồi nó ném "bịch" cái tờ giấy tính tiền xuống bàn và nói "57 ngàn"
trả tiền xong, hẹn lòng không bao giờ ghé nữa
Lúc tính tiền thì thằng béo tính tiền hất hàm hỏi " ăn gì có 1 đĩa vậy hả"
em ừ cho qua chuyện rồi nó ném "bịch" cái tờ giấy tính tiền xuống bàn và nói "57 ngàn"
trả tiền xong, hẹn lòng không bao giờ ghé nữa
Chịu khó chạy vào Mỹ tho ăn quác cơm Chí Thành có phải ngon hơn ko, đặc biệt là món cá hú kho tộ cực ngon luôn nhe
Các quán dọc QL thì các bác để ý xe tải ghé nhiều mới ngon nhé, còn quán mà nhiều xe khách chen chúc trong đó thì đơn giản là nó trả hoa hồng cao cho xe và các thứ khác khỏi phải bàn. Mà trong Nam có cái quán với thái độ phục vụ như bác sonk4 thì nghe cũng lạ nhỉ, các bác chung tay tẩy nó đi, đừng cho cái thể loại ung nhọt đó phát triển vì sớm muộn gì cũng thành ung thư.
quán minh tâm thì càng ngày càng dở do phục vụ theo số lượng, nó chỉ thích xe đi đông người, hôm trước em đi một mình gọi cái cơm sườn, lúc mang ra thì là loại "chiên đi chiên lại nhiều lần rồi dùng lò vi sóng quay lên", kệ, cố nuốt còn về cho sớm.
Lúc tính tiền thì thằng béo tính tiền hất hàm hỏi " ăn gì có 1 đĩa vậy hả"
em ừ cho qua chuyện rồi nó ném "bịch" cái tờ giấy tính tiền xuống bàn và nói "57 ngàn"
trả tiền xong, hẹn lòng không bao giờ ghé nữa
Mềnh cũng có mối thù vớ thèng này. Sự việc xảy ra giống như bác. Mình chỉ biết im re. Biết hơi nhục nhưng kệ, cho nó lành.