Thì không bao giờ ghé đó nữa. Tuyên truyền tẩy chay nó.Mềnh cũng có mối thù vớ thèng này. Sự việc xảy ra giống như bác. Mình chỉ biết im re. Biết hơi nhục nhưng kệ, cho nó lành.
giấy tính tiền nặng lắm hay sao mà nghe "bịch" cái ghê zậy bácquán minh tâm thì càng ngày càng dở do phục vụ theo số lượng, nó chỉ thích xe đi đông người, hôm trước em đi một mình gọi cái cơm sườn, lúc mang ra thì là loại "chiên đi chiên lại nhiều lần rồi dùng lò vi sóng quay lên", kệ, cố nuốt còn về cho sớm.
Lúc tính tiền thì thằng béo tính tiền hất hàm hỏi " ăn gì có 1 đĩa vậy hả"
em ừ cho qua chuyện rồi nó ném "bịch" cái tờ giấy tính tiền xuống bàn và nói "57 ngàn"
trả tiền xong, hẹn lòng không bao giờ ghé nữa



Chỉ có quán này là gần như đối diện với Minh Tâm thôi, có phải nó không bác chủ ?

Nó kẹp vào miếng nhựa nữa bác, tưởng mình em bị hóa ra có cả bác kia nữa. Bác nào thắc mắc quán trong nam mà sao có kiểu đó thì phải vào trạm phương trang ở cái bè, he he, 2 năm rồi em không dám ghégiấy tính tiền nặng lắm hay sao mà nghe "bịch" cái ghê zậy bác![]()
Mấy bác ráng được chút thì vô mỹ tho ngon hơn gấp trăm lần, còn ở cả khu đó e thấy chất lượng như nhau cả , khó mà ngon được.
Ờ, cơm đường cháo chợ mờ
Nghe tên quán ăn đậm chất miền Nam bác nhỉ !Chỉ có quán này là gần như đối diện với Minh Tâm thôi, có phải nó không bác chủ ?
View attachment 186052
Quán Minh Tâm em cũng có ghé một và hẹn không bao giờ ghé nửa, mà sao nó bán vẫn đông khách mấy bác ơi, thứ 7, chủ nhật xe đậu đầy sân luôn.
TP HCM-Trung Lương thì e hay ghé 2 quán ( ăn sáng): ăn phở thì ghé Tân Huy Long(chi nhánh Hai Hùm) ngay trạm thu phí, còn ăn cơm tấm và hủ tiếu thì hay ghé quán Diễm Thúy ngoài quốc lộ (vừa ra khỏi đường dẫn cao tốc khoãng 300m) xe đậu rất nhiều ( xe tải, khách, du lịch...kể cả honda) phục vụ nhanh, ăn cũng ngon
Còn hủ tiếu Mỹ Tho có lần em và gia đình ngồi chờ 30p vẫn chưa có đồ ăn, gọi phục vụ thì ko lại, hỏi quán lý thì nói chưa kêu...em đứng dậy đi ra luôn và cũng ko bao giờ ghé nửa.
Trung Lương - TP HCM: vì hay lên buổi tối nên em cũng ít ghé ăn, trể quá muốn ăn cơm thì ghé Mai Hồng ( cơm heo quay, giờ làm không ngon bằng hồi xưa, nhưng cũng ngon hơn mấy quá khác), không thì ghé quán Hai Gió ăn cháo lòng.
TP HCM-Trung Lương thì e hay ghé 2 quán ( ăn sáng): ăn phở thì ghé Tân Huy Long(chi nhánh Hai Hùm) ngay trạm thu phí, còn ăn cơm tấm và hủ tiếu thì hay ghé quán Diễm Thúy ngoài quốc lộ (vừa ra khỏi đường dẫn cao tốc khoãng 300m) xe đậu rất nhiều ( xe tải, khách, du lịch...kể cả honda) phục vụ nhanh, ăn cũng ngon
Còn hủ tiếu Mỹ Tho có lần em và gia đình ngồi chờ 30p vẫn chưa có đồ ăn, gọi phục vụ thì ko lại, hỏi quán lý thì nói chưa kêu...em đứng dậy đi ra luôn và cũng ko bao giờ ghé nửa.
Trung Lương - TP HCM: vì hay lên buổi tối nên em cũng ít ghé ăn, trể quá muốn ăn cơm thì ghé Mai Hồng ( cơm heo quay, giờ làm không ngon bằng hồi xưa, nhưng cũng ngon hơn mấy quá khác), không thì ghé quán Hai Gió ăn cháo lòng.
Cho thằng này vô blacklist của emMềnh cũng có mối thù vớ thèng này. Sự việc xảy ra giống như bác. Mình chỉ biết im re. Biết hơi nhục nhưng kệ, cho nó lành.