Nhà hàng trung lương xưa giờ nó nấu kiểu công nghiệp mà a, ngon gì nổi???Ăn ở đâu cũng đc nhớ đừng ăn vòng xoay trung lương. Dở thấy mịa luôn
Đổi chủ rồi hay sao thấy đổi tên thành nhà hàng luôn, vừa mắc vừa dở, cách đây 5 năm thì okĂn ở đâu cũng đc nhớ đừng ăn vòng xoay trung lương. Dở thấy mịa luôn
Xưa của tiền giang tourist, hoàng kiều mua lại cả 10 năm nay rồi a, khi xưa còn dở nói chi giờ...Đổi chủ rồi hay sao thấy đổi tên thành nhà hàng luôn, vừa mắc vừa dở, cách đây 5 năm thì ok
Hồi xưa em ăn là do tình cờ ghé, ok, sau đó mỗi năm đều ghé và thấy nó cứ kém đi về chất lẫn lượng, cho tới năm nay thì kêu giò nó mang ra cái tô có 1 cái móng và vài cọng hủ tíu, nước lèo chua loét...Xưa của tiền giang tourist, hoàng kiều mua lại cả 10 năm nay rồi a, khi xưa còn dở nói chi giờ...
Thời còn của du lịch tiền giang nhà hàng trung lương nấu cn ăn cũng tàm tạm thui, sau vụ hoàng kiều thâu tóm tiền giang tourist chủ yếu để lấy bđs mấy cái nhà hàng, ks thì mảng kinh doanh ăn uống này nó éo quan tâm và đầu tư nữa. Nên o tệ mới lạ...Hồi xưa em ăn là do tình cờ ghé, ok, sau đó mỗi năm đều ghé và thấy nó cứ kém đi về chất lẫn lượng, cho tới năm nay thì kêu giò nó mang ra cái tô có 1 cái móng và vài cọng hủ tíu, nước lèo chua loét...