Nếu không muốn sai thì ngay khi quay đầu phải băng ngang sang làn bên phải ngay, còn nếu chuyển làn từ từ giống clip sẽ không kịp. Vì khi chờ tới để thấy mũi tên đi thẳng + rẽ phải là đã chạm vào vạch sơn tiểu đảo rồi.@Bác Xagan: mấy giây cuối bác đạp ngang qua tiểu xảo luôn, như vậy là sai fai kg bác?
Xe đi thẳng trên làn ngoài cùng (chỉ cho phép quay đầu) là phạm lỗi (không cố ý do không thấy) vì bất cập của vạch sơn chỉ đường. Tuy nhiên đây là nơi mà xxx đã từng hoành hành đối với các bác tài không quen đường chỗ này.Theo Clip của bác XaGan thì có 02 xe đi thẳng(trừ xe taxi) ở lane trái(lane quay đầu) như vậy là đúng hay sai? Bởi vì lane trái ngoài cùng có vạch kẻ quay đầu dưới đường nên theo e thì xe đi thẳng vào lane này là phạm lỗi. Mong các bác chỉ giáo!
Đầu clip có 2 xe 4 anh chạy tới trước chờ chụp 2 xe này.:3danbanh:Theo Clip của bác XaGan thì có 02 xe đi thẳng(trừ xe taxi) ở lane trái(lane quay đầu) như vậy là đúng hay sai? Bởi vì lane trái ngoài cùng có vạch kẻ quay đầu dưới đường nên theo e thì xe đi thẳng vào lane này là phạm lỗi. Mong các bác chỉ giáo!
Khi đã tới giao lộ thì phải nhanh chóng qua nhanh để ko cản trở giao thông, đèn đóm thế nào phía sau kệ nó. Bác học LGT, xe đã vào giao lộ đi trước cả xe ưu tiên đấy.
Đồng ý với bác là mình đã vào giao lộ thì được quyền đi tiếp nhưng phải an toàn. Tình huống của em là đã vào giao lộ nhưng không thể quay đầu vì:
- Một số xe đi trước quay đầu + xe bên đường Nguyễn Thái Học rẽ trái. Đến lượt em quay thì chiều ngược lại đèn xanh. Các xe đi thẳng chiều ngược lại đang phóng vun vút, mà khoảng cách từ chỗ quay xe đến cái tiểu đảo (xem hình của bác ntt61 ở trang 1) cực ngắn. Em không thể băng ngang để lên cầu Calmet được.
Bởi vậy nên em quyết định chờ đến nhịp đèn quay đầu kế tiếp mới đi tiếp. Và em bị một số xe sau đít em bóp còi. Bác nào hay đi chỗ này và rơi vào tình huống như em thì cho em xin ít kinh nghiệm xử lý tình huống.
E thấy nhiều bác chạy kiểu này & bản thân e cũng chạy kiểu này (theo e nghĩ cách này ổn vì e cũng chưa từng bị bắt bao giờ mặc dù có lần công an thấy e đứng đợi thế này)