Thảo Luận Chung Quay đầu tại ngã tư

Tập Lái
11/1/06
37
0
0
54
RE: Quay đầu tại ngã tư

Trích đoạn: STINGER

Chính xác chỗ đó đấy bác ạ, ông anh em mất tiền chỗ đó một lần rồi, oái ăm là đường thì hẹp, vạnh dành cho người đi bộ ngay trước đầu giải phân cách nên không để ý là dính ngay. Thông thường vạch dành cho người đi bộ nằm sau đầu giải phân cách thì không bị dính. Em còn bị quả thê thảm hơn, chỗ ngã tư Bạch Mai với Đại La thì phải, vạch dừng xe đèn đỏ thì ở trước đèn, nhưng vạch dành cho người đi bộ cách vạch dừng khoảng 3m, gần giữa ngã tư, đèn đỏ thằng bé cứ tằng tằng tiến sát vạch cho người đi bộ rồi mới dừng, mấy chú *** mắt trố lên, thế là xong em, kết quả 500K :((.
@vietkid: sau thế được bác ? lỗi đè vạch có 60k thôi à !

Vấn đề ở chỗ, cái vạch cho người đi bộ gần giữa ngã tư bác ạ, hai cai vach đấy nó cách nhau đến 3m, em như thế là bị coi vượt đèn đỏ rồi ạ, hồi đấy còn cái vụ giữ xe nên em ngại, đưa tiền cho xong. Đưa 300K nó chê ít, nó bảo là nó nhiều người thế kia cơ mà. :mad:
 
Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
57
Sài gòn
RE: Quay đầu tại ngã tư

Đúng theo luật là ra giữa ngã 4, nhưng trong thành phố ngã tư đông người, ra giữa ngã tư quay chưa xong mà đèn lại đỏ thì sao các pác? Ở ngã 4 BK và Lý thường kiệt (SG) mấy bác đã bị gọi vào vì tình trạng này...
 
Hạng B2
7/2/06
199
5
18
RE: Quay đầu tại ngã tư

Em không hỉu sao các pác cứ thích quay đầu ở ngã 4 thế nhỉ? Em gặp 1 trường hợp 1 pác quay đầu ở ngã tư thế là cả đoạn đường bị kẹt luôn (do sao thì các pác đã hỉu), êm đi sau lính hậu quả :mad: :mad:, em mà phải quay đầu thì em cứ rẽ trái hay phải (chọn đường to, ít xe, khg có bảng cấm đi [8D]) ròi đi dọc đường đó tìm 1 hẻm to, lùi đít vào quay ngược lại [8D]
 
Hạng B2
12/12/05
237
1
0
54
Hà Nội
www.theautochannel.com
RE: Quay đầu tại ngã tư

@awake : chuyện của bác rất hay và bổ ích cho ae, cám ơn bác :D. Đúng là cũng nên hạn chế quay đầu ở ngã tư, lớ ngớ có mấy chú kiến vàng ở đấy, mình mà ú ớ thì các chú cũng thịt luôn.
 
Hạng C
23/9/04
565
4
18
58
Interstate Highway
RE: Quay đầu tại ngã tư

Câu chuyện của bác Awake nói lên trình độ của mấy chú **GT, cả văn hóa và nghiệp vụ chuyên môn. Chả trách các chú ấy hay bị "đòn" cả nghĩa đen và bóng là đúng rồi.
 
Hạng B2
7/2/06
199
5
18
RE: Quay đầu tại ngã tư

Nói thế cũng tội các chú ***, thực ra mấy pác thử đứng đường 1 buổi xem sao, trời mưa nắng, khói bụi tùm lum, lương thì 3 cọc 3 đồng (nếu không ăn ***). em cũng không thích mấy chú *** nhưng mà phải nói thật lòng là mấy chú đứng ở ngã 3 ngã 4 cũng tội thật.
Có lẽ mấy AE mình nên chê thì nên chê các chú cố tình kiếm cớ để ăn sh..... thôi, mà tiêu biểu là mấy chú đi xe trăng trắng, đội cái mũ tròn tròn đó :mad:
 
Hạng D
17/7/05
1.736
43
48
57
Sài gòn
RE: Quay đầu tại ngã tư

(chọn đường to, ít xe, khg có bảng cấm đi ) ròi đi dọc đường đó tìm 1 hẻm to, lùi đít vào quay ngược lại

Đường to có con lươn ở giữa thì làm sao mà quay đầu hả Pác?
 
Hạng B2
7/2/06
199
5
18
RE: Quay đầu tại ngã tư

Trích đoạn: songlam

(chọn đường to, ít xe, khg có bảng cấm đi ) ròi đi dọc đường đó tìm 1 hẻm to, lùi đít vào quay ngược lại

Đường to có con lươn ở giữa thì làm sao mà quay đầu hả Pác?
Vậy là cái tài của pác là nhìn ngó lúc qua nagx tư đó :D[8D]
 
Hạng D
19/1/04
2.087
11
0
45
RE: Quay đầu tại ngã tư

hehe em đi đến ngã 4 gặp đèn đỏ, dừng lại, một chú mẹt búng ra milk quắc tay rẽ trái, em chấp hành & hăm hở tiến lên , vừa đi đến giữa ngã 4 thì một chú ***gia công (từ CAHP FC) chỉ gậy toét toét ,phăm phăm chạy ra quát " ông không nghe thấy gì à ?" em quất lại ầm ầm " ông kia cho tôi đi":mad: hehe " đi đê, nhanh lên".
Chẳng hiều Phối hợp kiểu gì ????[8|]