Chủ đề tương tự
Nói chung quay đầu bác nên quan sát xung quanh, thấy trống và dễ xoay trở thì quay. Xe sedan thì rất dễ dàng vì xe ngắn, bán kính quay nhỏ. Mình đi Everest xe dài, bán kính quay lớn, mỗi lần muốn quay đầu là phải chọn vị trí thích hợp chứ quay đại rất dễ gây kẹt xe và va quẹt với xe khác.
Trích Luật Giao thông Đường bộ:
Điều 15.Chuyển hướng xe
...
3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt,đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.
Điều 15.Chuyển hướng xe
...
3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt,đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.
tuannm1 nói:Trích Luật Giao thông Đường bộ:
Điều 15.Chuyển hướng xe
...
3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.
4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt,đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.
<span style=""color: #0000ff;"">Đúng rồi bác, chỉ đơn giản là theo Luật như trên.</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Còn những suy nghĩ kiểu cũ như không được rẽ trái thì không được quay đầu... thì không nên nhớ nữa, vì chẳng hạn ngã 4 NKKNghĩa-TQToản khi đi từ sân bay về không cho quẹo trái nhưng quay đầu vô tư, tương tự là ngã 4 NKKNghĩa-LCThắng khi đi lên sân bay!</span>
Vậy túm lại muốn quay đầu đúng luật chỉ khi nào gặp biển cho phép quay đầu xe thôi. Không áp dụng được phương pháp "Không cấm --> được phép"
Khi quay đầu bác nhớ đừng để xe chạy cắt ngang những vạch này. Em thường quay gần tâm của giao lộ. Lúc trước bạn em quay đầu xe bên PMH, không cán vạch đi bộ nhưng vẫn chưa tới tâm ngã tư, bị xxx bắt lỗi ... "Lưu thông ngược chiều", vớ vẩn hết sứcHonda.Accord nói:Trong nghị định 71 có phạt trường hợp quay đầu ở phần đường dành cho người đi bộ. (Ngã tư nào mà chẳng có mấy vạch trắng để băng qua đường cho người đi bộ)
Còn chuyện quay đầu đè vạch người đi bộ là sao mấy bác? Phải khi quay đầu nếu có vạch người đi bộ thì chạy qua vạch đó rồi mới được quay đầu xe ngược lại, ở ngã ba ngã tư?
Honda.Accord nói:Vậy túm lại muốn quay đầu đúng luật chỉ khi nào gặp biển cho phép quay đầu xe thôi. Không áp dụng được phương pháp "Không cấm --> được phép"
Nếu đúng theo luật này, các bác từ Bình Thạnh sang trạm đăng kiểm Bình Triệu sẽ phải chạy xuống tới vòng xoay ngã 4 Bình Phước rồi quay lại.
Toàn tuyến QL13 từ ngã 4 Bình Triệu đến Ngã 4 Bình Phước dài 5km không hề có 1 bảng cho phép quay đầu nào.
Last edited by a moderator:
Honda.Accord nói:Vậy túm lại muốn quay đầu đúng luật chỉ khi nào gặp biển cho phép quay đầu xe thôi. Không áp dụng được phương pháp "Không cấm --> được phép"
Đâu phải đâu bác:
3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. --> <span style=""color: #0000ff;"">cứ đường giao nhau, không có biển cấm là được quay; và không phải nơi đường giao nhau, nhưng có biến báo cho phép thì quay vô tư!</span>
4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt,đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất. --> <span style=""color: #0000ff;"">Những chỗ này không có biến báo cấm cũng không được quay!</span>