Thì chính vì tâm lý ngại rắc rối của bác nên mới có chuyện này xảy ra. E chắc là trc khi bác quay đầu thì cũng đã nhìn ngó bên đường có cắm biển cấm hay ko rồi. Tại sao bác ko dám nói với xxx là cùng quay lại xem có biển cấm ko, nếu có sẵn sàng nộp phạt. Xxx biết bác xe tỉnh nên chơi bác thôi, và cũng chính vì những bác tài mang tâm lý như bác nên chúng nó mới làm bậy đc.tom_and_jerry nói:Mr Fil nói:Bác chủ này chán thật. Đã biếu rồi thì còn than vãn cái gì giống như làm từ thiện mà kể công ấy
Chỗ này không cấm quay xe, tuy nhiên vừa hết con lươn là vạch liền và vạch dành cho người đi bộ. Muốn quay phải chạy hết mấy vạch này - giữa giao lộ
Bác đã hiểu chưa???
Em có kể công hay than vãn chỗ nào nào đâu bác, em ít đi đường thành phố. Biển báo nó cắm lung tung cả lên, vừa để ý xe, vừa để ý biển báo. Em chỉ muốn hỏi lại xem mình đi như thế là hợp lý chưa để còn biết mà rút kinh nghiệm.
Bác không đặt mình vào vị trí của người khác được thì cũng đừng nên theo suy nghĩ của mình một cách phiến diện như thế. Bác thử một mình đi đến một nơi lạ, không muốn dính rắc rối vào mình thì bác làm thế nào? Xử lý sao cho nhanh gọn lẹ thôi đúng hay sai em đã đưa lên đây nhờ các bác chỉ giáo. Bác chỉ giáo thì em cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên cách bác nói chuyện như vậy thì đúng em cũng không thích.
P/S: Bác là OSOM mà sao nói chuyện kì quá
Hiểu rồi. Từ nay lên xíu nữa rồi quay vô Hàm Nghi, cơ mà lên xíu thôi thì cái bọn đi từ trên xuống nó ùn ùn kéo tới quay vào đâu được nữa Fill già?Mr Fil nói:Bác chủ này chán thật. Đã biếu rồi thì còn than vãn cái gì giống như làm từ thiện mà kể công ấy
Chỗ này không cấm quay xe, tuy nhiên vừa hết con lươn là vạch liền và vạch dành cho người đi bộ. Muốn quay phải chạy hết mấy vạch này - giữa giao lộ
Bác đã hiểu chưa???
Thì chờ bọn nó đi dứt rồi quay mợ à. Chỗ này cũng có đông nhưng đường rộng, có khó quay đâu. Em vẫn quay chỗ này mà chưa bao giờ bị thổi cả. Chắc chắn bác chủ bị ăn hiếp rồi. Mà đòi đến 5 xị thì quá quắt thật.NắngSG nói:Hiểu rồi. Từ nay lên xíu nữa rồi quay vô Hàm Nghi, cơ mà lên xíu thôi thì cái bọn đi từ trên xuống nó ùn ùn kéo tới quay vào đâu được nữa Fill già?Mr Fil nói:Bác chủ này chán thật. Đã biếu rồi thì còn than vãn cái gì giống như làm từ thiện mà kể công ấy
Chỗ này không cấm quay xe, tuy nhiên vừa hết con lươn là vạch liền và vạch dành cho người đi bộ. Muốn quay phải chạy hết mấy vạch này - giữa giao lộ
Bác đã hiểu chưa???![]()
tom_and_jerry nói:Mr Fil nói:Bác chủ này chán thật. Đã biếu rồi thì còn than vãn cái gì giống như làm từ thiện mà kể công ấy
Chỗ này không cấm quay xe, tuy nhiên vừa hết con lươn là vạch liền và vạch dành cho người đi bộ. Muốn quay phải chạy hết mấy vạch này - giữa giao lộ
Bác đã hiểu chưa???
Em có kể công hay than vãn chỗ nào nào đâu bác, em ít đi đường thành phố. Biển báo nó cắm lung tung cả lên, vừa để ý xe, vừa để ý biển báo. Em chỉ muốn hỏi lại xem mình đi như thế là hợp lý chưa để còn biết mà rút kinh nghiệm.
Bác không đặt mình vào vị trí của người khác được thì cũng đừng nên theo suy nghĩ của mình một cách phiến diện như thế. Bác thử một mình đi đến một nơi lạ, không muốn dính rắc rối vào mình thì bác làm thế nào? Xử lý sao cho nhanh gọn lẹ thôi đúng hay sai em đã đưa lên đây nhờ các bác chỉ giáo. Bác chỉ giáo thì em cảm ơn rất nhiều. Tuy nhiên cách bác nói chuyện như vậy thì đúng em cũng không thích.
P/S: Bác là OSOM mà sao nói chuyện kì quá
Em không hiểu OSOM là quái gì mà bác chủ không cho nói chuyện kỳ?
Bác ơi. Nói vậy thì kỳ quá.tom_and_jerry nói:P/S: Bác là OSOM mà sao nói chuyện kì quá
OS phải giữ nét đặc trưng là Hiểu và Làm theo luật. Nếu sai thì tự xử còn đúng thì thôi đi. Đã biếu rồi còn than vãn gì chứ???
Ở đây, em muốn nói là đi bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào. Nếu ngồi sau vô lăng mà Bác không biết biển chỉ dẫn thì quả là nguy hiểm ( cho chính Bác chứ đừng nói theo luật) vì bây giờ bẫy là chủ yếu
Bác hiểu tôi nói không???
Em cũng thỉnh thoảng quay đầu ở đây chưa bao giờ bị bắt, em thấy taxi quay nên đua theo thôi ạ.votinh0304 nói:Thì chờ bọn nó đi dứt rồi quay mợ à. Chỗ này cũng có đông nhưng đường rộng, có khó quay đâu. Em vẫn quay chỗ này mà chưa bao giờ bị thổi cả. Chắc chắn bác chủ bị ăn hiếp rồi. Mà đòi đến 5 xị thì quá quắt thật.NắngSG nói:Hiểu rồi. Từ nay lên xíu nữa rồi quay vô Hàm Nghi, cơ mà lên xíu thôi thì cái bọn đi từ trên xuống nó ùn ùn kéo tới quay vào đâu được nữa Fill già?Mr Fil nói:Bác chủ này chán thật. Đã biếu rồi thì còn than vãn cái gì giống như làm từ thiện mà kể công ấy
Chỗ này không cấm quay xe, tuy nhiên vừa hết con lươn là vạch liền và vạch dành cho người đi bộ. Muốn quay phải chạy hết mấy vạch này - giữa giao lộ
Bác đã hiểu chưa???![]()
Cám ơn bác.
Bác chủ thắc mắc vì không rõ nên hỏi chứ không có ý than vãn gì & đây là chuyên mục " Trên đường thiên lý và các thắc mắc biết hỏi ai " , bác ý có quyền hỏi , ku Fil cảm thấy câu hỏi tào lao thì đọc xong không cần trả lời ..vẫn có người khác thấy đây là câu hỏi nghiêm túc và trả lời đấy thôi .. còn trả lời kiểu như thế thì bác chủ nói thế cũng đúng ..Mr Fil nói:Bác ơi. Nói vậy thì kỳ quá.tom_and_jerry nói:P/S: Bác là OSOM mà sao nói chuyện kì quá
OS phải giữ nét đặc trưng là Hiểu và Làm theo luật. Nếu sai thì tự xử còn đúng thì thôi đi. Đã biếu rồi còn than vãn gì chứ???
Ở đây, em muốn nói là đi bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào. Nếu ngồi sau vô lăng mà Bác không biết biển chỉ dẫn thì quả là nguy hiểm ( cho chính Bác chứ đừng nói theo luật) vì bây giờ bẫy là chủ yếu
Bác hiểu tôi nói không???
Mr Fil nói:Bác ơi. Nói vậy thì kỳ quá.tom_and_jerry nói:P/S: Bác là OSOM mà sao nói chuyện kì quá
OS phải giữ nét đặc trưng là Hiểu và Làm theo luật. Nếu sai thì tự xử còn đúng thì thôi đi. Đã biếu rồi còn than vãn gì chứ???
Ở đây, em muốn nói là đi bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào. Nếu ngồi sau vô lăng mà Bác không biết biển chỉ dẫn thì quả là nguy hiểm ( cho chính Bác chứ đừng nói theo luật) vì bây giờ bẫy là chủ yếu
Bác hiểu tôi nói không???
Em xin lỗi bác Mr Fil, em xin giải thích một số vấn đề sau:
1/ Em nói rất rõ ràng, trước khi quay đầu em cũng quan sát xem có biển báo này nọ gì hay không . Tuy nhiên XXX cứ quả quyết rằng em đi sai luật rồi vì chỗ đó đã cấm quay đầu. Cái dở chỗ này của em là đã lọt bẫy của XXX và làm theo định hướng của họ. Vì thật sự em cũng chả biết là em đi đúng hay sai , hay còn cái biển nào mà em không thấy hay không (chuyện không biết bảng chỉ dẫn khác với việc không nhìn thấy bảng chỉ dẫn) nên em chỉ muốn tạm thời tốn tiền để mua sự yên thân đã.
2/ Bác tham gia OS sâu hơn em, bác hiểu cái văn hóa OS, em là người ngoài không hiểu lắm. Em là người cũng mới chạy xe cũng muốn tham gia sâu vào OS để tìm hiểu thêm và có thêm kinh nghiệm. Em nói bác kì vì sao? Bác là OSOM connector, em nghĩ rằng cách bác trả lời phải làm sao hỗ trợ được cho các thành viên mới, lôi kéo họ vào cái văn hóa OS theo tôn chỉ OS. Đàng này bác lại trả lời em như vậy thì em cảm thấy rằng mình giống như "thôi ngu thì tự xử đi lên đây than vãn cái gì".
Em xin có mấy điều suy nghĩ như thế thôi. Nếu nó trái với quan điểm của bác thì mong bác bỏ qua mà góp ý nhẹ nhàng.