Em có chuyện này vào lúc 28_1 Al vừa rồi em chạy xe chỏ gia đình đi chùa ở Long Xuyên em chạy con Innova tới ngã tư đèn 4 ngọn em quẹo về hướng đi Tri Tôn,chạy khoản cỡ 500m chưa tới cầu bà Bầu nữa lộ lớn 2 vạch 1 liền 1 đứt khoản.Do chạy huốt chợ mẹ em kêu ghé mua bông đi cúng em liến đánh lái quay vào lế và xi nhan lại để xin quay đầu.Lúc em quay đầu hơn nữa đường thì có chiếc xe tải Hino 14t 2 cầu nó cứ chạy tời hoài em ra tín hiệu và quẩy tay xin nhường nhưng nó cứ tà tà chạy lại do phần xe em đã quay hơn nữa đường rồi em thấy vậy đạp thắng lại nhường cho nó qua.Thằng tài êế cũng ác thật lúc nó qua gần hết chiếc xe nó định chơi em nó moc vô gần sát xe em vậy đó.Bất thình lình nghe cái rột em liền xuống xe và chiếc xe bị bể cái cảng trước lòi ra 1 cây sắt,cây sắt đó lại đâm vào vỏ xe chiếc Hino kia tróc nguyên lớp cao su vô tới bố và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Em đi lại hỏi nó là em xin nhường đường thì anh cho em qua tí đi đâu có chuyện gì xảy ra với lại em đã qua hết nữa đường rồi chỉ bị kẹt xe honda tí là em qua luôn rồi còn anh thì từ xa chạy lại.Thằng tài xế xe tải thì nói nó k biết nó chỉ đi đúng làn đường của nó mà thôi,em lại nói Ok nếu anh nói vậy thì thôi nhưng em cũng đã nhường anh qua rồi xe anh chạy qua hết đi sao anh lại chơi em anh móc vô làm bể cảng xe em và hư vỏ anh.Nó đổ thừa là do em sấn tới trong lúc nó đang chạy qua,nhưng em k có.Cãi qua lại 1 lát công an chạy lại lấy hiện trường và lôi 2 xe về đồn.
Lúc chưa lập biên bản thì công an kêu bây giờ 2 xe k đến nổi nào thôi bây giờ 2 người thương lượng đi.Nó bắt em đưa nó 8 triệu tiền vỏ xe em k chịu và cho công an lập biên bản.Khi công an lập biên bản xong kết luậm em sai em phải chi ra 5 triệu tiền vỏ xe cho nó và bên công an xử em là quay đâu trái nơi qui định gây ra tai nạn cản trở giao thông.Em thắc mắc là đường này k có cấm quay đầu mà nhưng lỗi do chiếc Hino gây ra mà thôi,cãi qua lại 1 hồi em thấy thế nào cũng bị phạt nên kí cho rồi.Kí xong em mới hết hồn.
Bên công an giam xe em 3 ngày và tạm giữ bằng 90 ngày và phạt tiền em.Về suy nghĩ hoài tại sao lại phạt em nặng dữ vậy và đường có vạch đứt khoản mà.
Mấy bác thấy vậy có hợp lí k vậy
Em đi lại hỏi nó là em xin nhường đường thì anh cho em qua tí đi đâu có chuyện gì xảy ra với lại em đã qua hết nữa đường rồi chỉ bị kẹt xe honda tí là em qua luôn rồi còn anh thì từ xa chạy lại.Thằng tài xế xe tải thì nói nó k biết nó chỉ đi đúng làn đường của nó mà thôi,em lại nói Ok nếu anh nói vậy thì thôi nhưng em cũng đã nhường anh qua rồi xe anh chạy qua hết đi sao anh lại chơi em anh móc vô làm bể cảng xe em và hư vỏ anh.Nó đổ thừa là do em sấn tới trong lúc nó đang chạy qua,nhưng em k có.Cãi qua lại 1 lát công an chạy lại lấy hiện trường và lôi 2 xe về đồn.
Lúc chưa lập biên bản thì công an kêu bây giờ 2 xe k đến nổi nào thôi bây giờ 2 người thương lượng đi.Nó bắt em đưa nó 8 triệu tiền vỏ xe em k chịu và cho công an lập biên bản.Khi công an lập biên bản xong kết luậm em sai em phải chi ra 5 triệu tiền vỏ xe cho nó và bên công an xử em là quay đâu trái nơi qui định gây ra tai nạn cản trở giao thông.Em thắc mắc là đường này k có cấm quay đầu mà nhưng lỗi do chiếc Hino gây ra mà thôi,cãi qua lại 1 hồi em thấy thế nào cũng bị phạt nên kí cho rồi.Kí xong em mới hết hồn.
Bên công an giam xe em 3 ngày và tạm giữ bằng 90 ngày và phạt tiền em.Về suy nghĩ hoài tại sao lại phạt em nặng dữ vậy và đường có vạch đứt khoản mà.
Mấy bác thấy vậy có hợp lí k vậy