Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Lãi xuất cho vay của NH quá cao , nói theo mấy anh tư bổn là "cut-throat interest rate" . Bác cứ so sánh lãi xuất nước ngoài là biết, họ cho mượn 30 năm không thay đổi mà chỉ có chừng 5% năm, trong khi ở nước ta lên đến trên 20% . Nếu bác có tiền và có con ở nước ngoài thì đầu tư tiền đó cho con bác mua nhà và mượn tiền từ ngân hàng nước ngoài hay hơn .
Vậy tại sao Tiến sĩ ALAN PHAN thua một bác xe ôm chân đất mắt toét ngoài Hà Lội (xin lỗi - bân giờ gọi là Nội Tây) đến ba keo (chứng khoán, đất, vàng) - lần nào Tiến sĩ Phan cũng thua ngửa bụng trắng mắt, nghịch lý của bác nó nằm ở giá trị miếng đất lên xuống hình sin bao nhiêu năm qua
, giống như bác chơi chứng mà quan tâm đến cổ tức thì đừng bao giờ tính tới đầu tư BĐS.
Có điều bây giờ lãi suất hãi quá (cao nhất mọi thời đại = bằng vay nóng xã hội đen cách đây mươi năm) thì mọi giá trị thặng dư không theo đuôi nổi lãi suất Ngân Hàng. Đây chính là thành công sáng rực rỡ nhất của bác y tá.

, giống như bác chơi chứng mà quan tâm đến cổ tức thì đừng bao giờ tính tới đầu tư BĐS.
Có điều bây giờ lãi suất hãi quá (cao nhất mọi thời đại = bằng vay nóng xã hội đen cách đây mươi năm) thì mọi giá trị thặng dư không theo đuôi nổi lãi suất Ngân Hàng. Đây chính là thành công sáng rực rỡ nhất của bác y tá.
Last edited by a moderator:
Trùi , cái em đang nói là đầu tư tạo giá trị thặng dư trên đất. Đâu có chỗ nào là mua bán BĐS đâu bác? Thua là đang thua ở chỗ đó. Thời buổi này chắc chẳng ai dám xây phòng cho thuê nhỉ?ngonhubu nói:Vậy tại sao Tiến sĩ ALAN PHAN thua một bác xe ôm chân đất mắt toét ngoài Hà Lội (xin lỗi - bân giờ gọi là Nội Tây) đến ba keo (chứng khoán, đất, vàng) - lần nào Tiến sĩ Phan cũng thua ngửa bụng trắng mắt, nghịch lý của bác nó nằm ở giá trị miếng đất lên xuống hình sin bao nhiêu năm qua
![]()
, giống như bác chơi chứng mà quan tâm đến cổ tức thì đừng bao giờ tính tới đầu tư BĐS.
Có điều bây giờ lãi suất hãi quá (cao nhất mọi thời đại = bằng vay nóng xã hội đen cách đây mươi năm) thì mọi giá trị thặng dư không theo đuôi nổi lãi suất Ngân Hàng. Đây chính là thành công sáng rực rỡ nhất của bác y tá.
@ Thời buổi lãi suất kinh khủg này thì chả ai dám làm gì mà lại vay tiền ngân hàng!
Giống như cái trang trại của nhà em, tuị Cty NN nó kêu nhà em xây trại nuôi heo khoảng 9tỷ (đất nhà ko tính vào chi phí đầu tư ), nó làm hợp đồng thuê từ 5-7 năm, giá thuê mỗi tháng 250tr.
hihi, em cũng như bác tính cũng không ra luôn!
Giống như cái trang trại của nhà em, tuị Cty NN nó kêu nhà em xây trại nuôi heo khoảng 9tỷ (đất nhà ko tính vào chi phí đầu tư ), nó làm hợp đồng thuê từ 5-7 năm, giá thuê mỗi tháng 250tr.
hihi, em cũng như bác tính cũng không ra luôn!
Tiền trả lãi vay chỉ 180 chai. Tính ra cái dự ớn của bác vẫn còn thở đươc mà? Hehe.goldbell nói:@ Thời buổi lãi suất kinh khủg này thì chả ai dám làm gì mà lại vay tiền ngân hàng!
Giống như cái trang trại của nhà em, tuị Cty NN nó kêu nhà em xây trại nuôi heo khoảng 9tỷ (đất nhà ko tính vào chi phí đầu tư ), nó làm hợp đồng thuê từ 5-7 năm, giá thuê mỗi tháng 250tr.
hihi, em cũng như bác tính cũng không ra luôn!![]()
thời điểm này càng loay hoay càng dễ mất tiền thôi. Bác Khánh cứ tà tà mua bán Gold, đi du lịch, off OSFI.... cho khỏe, đợi vài tháng nữa cho tình hình lãnh đạo ổn định rồi hãy tính tiếp.
P/S : hôm nọ mami em vừa bán G cho tiệm bác 38.52, hôm sau lên ngay 39.10 - hic tiêc hùi hụi, cứ ca cẩm với em là số xui quá, để mãi không sao, vừa bán xong thì G lên quá
P/S : hôm nọ mami em vừa bán G cho tiệm bác 38.52, hôm sau lên ngay 39.10 - hic tiêc hùi hụi, cứ ca cẩm với em là số xui quá, để mãi không sao, vừa bán xong thì G lên quá
- Status
- Không mở trả lời sau này.