Bữa e tới là trời tốt bác ạ, k mưa, tối se lạnh, nên mặc áo ấmThanks bác. Ah, sẵn tiện cho em hỏi mấy hum nay thời tiết ở ĐL tốt k bác?
Mình cũng mới đi về hôm thứ bảy (18.10), nhìn vẫn còn ngổn ngang lắm. Cống và vỉa hè thì hầu như toàn tuyến còn đang làm. Nếu BQL mà làm áp lực thật căng với các nhà thầu thì may ra tết âm lịch mới xong.
Bò đúng phần đường với đèn hazard và còi là ổn.Xe cỏ nhà em đèn hơi yếu, ko có đèn sương mù có chạy được đèo Khánh Vĩnh ko các bác? Em chạy buổi ngày thôi ạ
Ủa từ Đà Lạt về SG có 285 km thôi sao ? , trước gio e cứ tưởng trên 300 kmBáo cáo các bác, sáng nay e vừa từ Đà Lạt về lại Sài Gòn, xuất phát 9h30 - 17h có mặt tại Tân Phú Đầm Sen, tổng quãng đường 285km e đi mất 7 tiếng 30p luôn ăn dọc đường ở Lan và Hươu hết 1 tiếng, đường xá ngon đc 80% rồi ạ, các bác có thể đạp thoải mái vì k thấy và rất ít thấy bảng vô khu dân cư và k có len liền , nói chung chưa vẻ len luôn và đường đã tráng nhựa gần xong hết rồi , k sợ xe rùa hya mồi nữa , vì có len và bảng đâu mà bắt, nhưng e cũng tuân thủ 50km/h từ khúc Định Quán ạ, vì k có bảng nào
E đi từ Nha Trang qua đèo Khánh Vĩnh tới ĐL và về SG, vì QL1 giờ nát luôn rồi ạ
Thèm đi đà lạt quá ! Nhớ cái lạnh buổi tối và không khí trong lành sáng sớm ngồi uống cà phê nghe nhạc Trịnh.