Mình mở thớt này cũng nhằm tìm chiến hữu quê bà cả, hehehe...người BH dễ thương lắm
, lại hiền hòa, thân thiện nữa.
BH có nhiều quán ăn ngon và rẻ. Mình ở Thuduc đã rẻ hơn Saigon, vậy mà BH còn rẻ hơn Thuduc nữa. Các quán Cafe bờ sông Cù lao Phố rất đẹp và thanh lịch (không dớp dúa và kèm phòng nghỉ như Thanhda).
Nếu không có gì thay đổi thì CN 03/01/2010 mình về quê vợ, heheheh .... Hy vọng có dịp
các bác ở BH.
=====
Nghe dân ao hồ XNL đồn rằng BH có nhiều mem chiến lắm, các bác cho gặp mẹt luôn hen, em vừa mới làm chuyền du ngoạn cùng XNL về, vẫn còn tê tê nè [link]http://www.otosaigon.com/forum/m1831456-p11.aspx[/link]
BH có nhiều quán ăn ngon và rẻ. Mình ở Thuduc đã rẻ hơn Saigon, vậy mà BH còn rẻ hơn Thuduc nữa. Các quán Cafe bờ sông Cù lao Phố rất đẹp và thanh lịch (không dớp dúa và kèm phòng nghỉ như Thanhda).
Nếu không có gì thay đổi thì CN 03/01/2010 mình về quê vợ, heheheh .... Hy vọng có dịp

=====
Nghe dân ao hồ XNL đồn rằng BH có nhiều mem chiến lắm, các bác cho gặp mẹt luôn hen, em vừa mới làm chuyền du ngoạn cùng XNL về, vẫn còn tê tê nè [link]http://www.otosaigon.com/forum/m1831456-p11.aspx[/link]
Last edited by a moderator:
tonyrd1 nói:ảnh rất là đẹp bác, cho em hỏi Biên Hoà có món ăn gì ngon ko?
BH chắc chỉ có đặc sãn bưởi Tân Triều thôi bác.
hahha, em nhớ cái này rồidakota nói:tonyrd1 nói:ảnh rất là đẹp bác, cho em hỏi Biên Hoà có món ăn gì ngon ko?
BH chắc chỉ có đặc sãn bưởi Tân Triều thôi bác.
Hình ảnh đẹp quá, rất gần TPHCM mà em cũng chưa có dịp đi khám phá BH, mặc dù đã nổi tiếng từ lâu.
Hi vọng sẽ có dịp ghé BH dạo phố
Cảm ơn bác tiến sỹ
Hi vọng sẽ có dịp ghé BH dạo phố
Cảm ơn bác tiến sỹ
Last edited by a moderator:
Một số quán nhậu ngon ở Biên Hoà đều nằm trên Đường 5 (Lẩu Dê, cầy Nhật Tân) Hàng Dừa (ở đường QL.1K); quán gà ta luộc (gần ngã 3 Amara)
hic ! nhắc tới lại thèm và nhớ một thời kỷ niệm !
hic ! nhắc tới lại thèm và nhớ một thời kỷ niệm !
Cám ơn các bác ghé thăm và cổ vũ.
Lục lại trong HDD còn vài tấm ảnh quán cafe này mà thật sự là không nhớ nỗi cái tên, em chỉ nhớ mài mại hình như là Nguyệt Thủy thì phải. Từ quán này nhìn qua bên kia là Cù Lao Phố.(Đi từ Biên Hùng ra cầu Ghềnh, đối diện trường Cao Đẳng ĐN có con đường đang làm cạnh kho dầu là vào quán này)
Khu Cảnh trong quán rất nhẹ nhàng, hơi hoài cổ, tiếc cái là bàn ghế không hợp nhất với phong cảnh của quán (bàn ghế đan sợi mây nhựa màu)
Cảnh này từ quán nhìn ra sông lúc con nước đang đứng ròng, ...
Ngôi nhà cổ bên Cù Lao Phố, nghe nói nó có cả trăm năm tuổi rồi
Lục lại trong HDD còn vài tấm ảnh quán cafe này mà thật sự là không nhớ nỗi cái tên, em chỉ nhớ mài mại hình như là Nguyệt Thủy thì phải. Từ quán này nhìn qua bên kia là Cù Lao Phố.(Đi từ Biên Hùng ra cầu Ghềnh, đối diện trường Cao Đẳng ĐN có con đường đang làm cạnh kho dầu là vào quán này)
Khu Cảnh trong quán rất nhẹ nhàng, hơi hoài cổ, tiếc cái là bàn ghế không hợp nhất với phong cảnh của quán (bàn ghế đan sợi mây nhựa màu)







Last edited by a moderator: