Vừa rồi có 1 vụ khách bên em bị taxi va vào bể đèn, bể đuôi...chiếc GLA thấy cũng khổ nhưng nghĩ lại cách chạy của mấy bác tài taxi đi ẩu, lấn tuyến... thì không thể thông cảm cho họ được
Vậy ý anh nói mod là ma kakaka...Cám ơn anh.
Hú hồn, Mod ơi là Mod, Mod có làm Mod nói một tiếng chứ gặp ai yếu tim xỉu à.
Mod mà không lên tiếng thì là ma thiệt rồiVậy ý anh nói mod là ma kakaka...
Tại sao mấy anh lái taxi lại cứ cố chứng minh khẳng định, để mọi người nghĩ rằng lái taxi toàn bọn ngu nhỉ.
Đó là 1 trong những lý do người tiêu dùng ghét taxi truyền thống và kết quả nhãn tiền:
http://news.zing.vn/sau-vinasun-den-luot-mai-linh-cat-giam-gan-6000-nhan-vien-post782484.html
http://news.zing.vn/sau-vinasun-den-luot-mai-linh-cat-giam-gan-6000-nhan-vien-post782484.html
Em xin bổ sung thêm là chửi cả đời Bác ạ.Chửi taxi thì chửi cả ngày ko hết.
Tình huống như trên, taxi không bao giờ cúp được đầu xe em... vì em thấy tấp vậy là đã tăng ga vọt qua rồi... Thế nên em chạy trong nội ô toàn 14-15l
)
giống xe máy thôi, phải cúp đầu xe quẹo chứ không chậm lại đợi xe hơi qua
Xe máy khi cúp đầu mình nó chỉ cần canh không tạt vào đầu mình thôi, còn cúp được rồi nó có thể thắng lại ngay trước để chờ qua đường hoặc quay đầu (nếu chiều kia đông xe), không buồn ngoảnh cổ lại nhìn, ai muốn đi thì lấn sang phải mà đi