Chả biết bác học hành cái giề nữa?Mấy bác cho em hỏi ngu là quẹo phải đèn đỏ là đúng luật hay sai luật?
Sau 75 bác ơi, những năm 8x-9x, riêng TP HCM có 01 qui định cho phép các xe 2B quẹo phải khi đèn đỏ. Nhưng giờ lâu quá rồi tìm lại văn bản đó không ra. Em thử tìm một lần rồi nhưng chưa ... tìm được.tại sao SG có cái lệ này? Em nghe nói do luật trước 75 thì xe 2B được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Bác nào thời này confirm giùm có phải ko?
Do cái lệ này mà phát sinh nhiều chuyện tức cười. Hồi cỡ những năm 90 trên đường Đinh Tiên Hoàng chỗ giao lộ Lê Duẩn có bb "cấm quẹo phải khi đèn đỏ". Mấy xxx thời đó hay canh bên Lê Duẩn bắt 2b quẹo đèn đỏ không để ý. Sau đó có ý kiến: đã đèn đỏ là phải dừng, sao lại phải có bb cấm làm gì nữa? Thế là bác Chánh thời đó tháo bb. Từ đó 2b quẹo phải đèn đỏ thoải mái.
Cái này em có chút kinh nghiệm nè. (2 bánh)
Ở Sài gòn thành thói quen cứ đèn đỏ thì quẹo phải để tránh kẹt xe, ùn ứ hướng của mình đồng thời khi quẹo không làm ảnh hưởng lưu thông của hướng đèn xanh.
Hôm rồi về Phú yên chơi, đường phố khá vắng ít xe, cũng thói quen ấy đèn đỏ quẹo cái rẹt, chú bồ nông phi theo liền... thấy chú phi theo em cũng chạy luôn.... may là ngã tư gần nhà ông anh nên ghé vô luôn.... hên là chú bồ nông ấy là bạn của ông anh... dí vô nhà ông anh bước ra 2 bên cùng cười... ông anh nói thằng em ở sài gòn về chơi, trong đó đèn đỏ cho quẹo phải nên không biết ngoài này là phạm luật... 2 bên cùng cười... mình mời anh bồ nông thôi nghỉ làm ghé nhà làm vài lon.... đúng 2 tiếng sau ảnh thay đồ quay lại nhậu từ trưa tới tối KKK
Ở Sài gòn thành thói quen cứ đèn đỏ thì quẹo phải để tránh kẹt xe, ùn ứ hướng của mình đồng thời khi quẹo không làm ảnh hưởng lưu thông của hướng đèn xanh.
Hôm rồi về Phú yên chơi, đường phố khá vắng ít xe, cũng thói quen ấy đèn đỏ quẹo cái rẹt, chú bồ nông phi theo liền... thấy chú phi theo em cũng chạy luôn.... may là ngã tư gần nhà ông anh nên ghé vô luôn.... hên là chú bồ nông ấy là bạn của ông anh... dí vô nhà ông anh bước ra 2 bên cùng cười... ông anh nói thằng em ở sài gòn về chơi, trong đó đèn đỏ cho quẹo phải nên không biết ngoài này là phạm luật... 2 bên cùng cười... mình mời anh bồ nông thôi nghỉ làm ghé nhà làm vài lon.... đúng 2 tiếng sau ảnh thay đồ quay lại nhậu từ trưa tới tối KKK
Chỉnh sửa cuối:
Mình ủng hộ việc phạt quẹo phải khi đèn đỏ đối với xe 2 bánh, vì hay bị các mợ các bác bấm kèn chửi rủ do mình cản đường họ quẹo phải trong lúc mình đứng chờ đèn xanh để đi thẳng