Hạng D
27/6/13
2.441
1.206
113
Mr Fil nói:
Hôm bữa mình đi gặp anh biển xanh, bấm kèn đèn xin vượt cứ như xe cứu thương.
Khổ nỗi đường đông. Mỗi lúc muốn tránh thì xe máy bang ra nên phải mất mấy ngã tư anh ấy mới trườn qua. (nói thật bây giờ giang hồ hiểm ác, mình cho vượt mà lấn vào làn 2 bánh thì coi như xong 1 cần xé bánh mì)
Khi qua được, anh í hạ kính xuống giơ ngón tay thúi ra lầm bầm
Bực mình, tui phi lên cúp đầu xe thắng cái két. Xuống xe tôi hỏi ông chửi ai???
Anh í bảo tại sao tao xin đường mày không cho vượt, tao là .....đấy
Tôi cười trừ bảo, bây giờ ông muốn gì? Ông nhìn xe tôi đi có gắn camera quay cả đằng sau lẫn đằng trước đấy - ông muốn tôi gửi phim về cho cơ quan ông không??? Mà ông là cái thá gì đối với tôi nhỉ???
Lặng lẽ lên xe bỏ đi.
Bố khỉ. Dọa culi phó hả
em rất thần tượng phong cách của bác
 
Hạng B2
15/11/11
433
139
43
37
Tp. HCM
thời nay nhiều người lạm dụng giấy để trên táp lô được từ các cơ quan cấp để tỏ vẻ mình là ông trời con đấy mà.... chuyện này xảy ra thường ngày như ăn cơm bữa... đám báo chí cũng ko ngoại lệ đâu bác ơi, tụi nó là con dao 2 lưỡi đấy...;)
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Hôm nào mình làm cái bảng đỏ,ghi"Cháu ngoan Bác Hồ",coi có được thiên vị gì kg?
 
T
Trancaolong123
Guest
Mr Fil nói:
Hôm bữa mình đi gặp anh biển xanh, bấm kèn đèn xin vượt cứ như xe cứu thương.
Khổ nỗi đường đông. Mỗi lúc muốn tránh thì xe máy bang ra nên phải mất mấy ngã tư anh ấy mới trườn qua. (nói thật bây giờ giang hồ hiểm ác, mình cho vượt mà lấn vào làn 2 bánh thì coi như xong 1 cần xé bánh mì)
Khi qua được, anh í hạ kính xuống giơ ngón tay thúi ra lầm bầm
Bực mình, tui phi lên cúp đầu xe thắng cái két. Xuống xe tôi hỏi ông chửi ai???
Anh í bảo tại sao tao xin đường mày không cho vượt, tao là .....đấy
Tôi cười trừ bảo, bây giờ ông muốn gì? Ông nhìn xe tôi đi có gắn camera quay cả đằng sau lẫn đằng trước đấy - ông muốn tôi gửi phim về cho cơ quan ông không??? Mà ông là cái thá gì đối với tôi nhỉ???
Lặng lẽ lên xe bỏ đi.
Bố khỉ. Dọa culi phó hả
Kinh dám dọa cã culi phó :confused:
 
Like mạnh ;-)

Mr Fil nói:
Hôm bữa mình đi gặp anh biển xanh, bấm kèn đèn xin vượt cứ như xe cứu thương.
Khổ nỗi đường đông. Mỗi lúc muốn tránh thì xe máy bang ra nên phải mất mấy ngã tư anh ấy mới trườn qua. (nói thật bây giờ giang hồ hiểm ác, mình cho vượt mà lấn vào làn 2 bánh thì coi như xong 1 cần xé bánh mì)
Khi qua được, anh í hạ kính xuống giơ ngón tay thúi ra lầm bầm
Bực mình, tui phi lên cúp đầu xe thắng cái két. Xuống xe tôi hỏi ông chửi ai???
Anh í bảo tại sao tao xin đường mày không cho vượt, tao là .....đấy
Tôi cười trừ bảo, bây giờ ông muốn gì? Ông nhìn xe tôi đi có gắn camera quay cả đằng sau lẫn đằng trước đấy - ông muốn tôi gửi phim về cho cơ quan ông không??? Mà ông là cái thá gì đối với tôi nhỉ???
Lặng lẽ lên xe bỏ đi.
Bố khỉ. Dọa culi phó hả
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Hehe.. nguoi ta gắn biển báo chí, biển hộ đê, chữ A... thi bác xuống nói với nó là toa có gắn camera theo dõi mày nè... cần thì tao gởi cho báo chí luôn.
 
CR
Hạng C
14/11/11
564
248
43
Bạc Liêu
Thank các bác ủng hộ, đọc xong cờm mên của các bác thấy khỏe người quá. Vui tung tăng, đi chơi tiếp thôi :)
 
Hạng B2
23/11/13
141
29
28
43
TPHCM
Mr Fil nói:
Hôm bữa mình đi gặp anh biển xanh, bấm kèn đèn xin vượt cứ như xe cứu thương.
Khổ nỗi đường đông. Mỗi lúc muốn tránh thì xe máy bang ra nên phải mất mấy ngã tư anh ấy mới trườn qua. (nói thật bây giờ giang hồ hiểm ác, mình cho vượt mà lấn vào làn 2 bánh thì coi như xong 1 cần xé bánh mì)
Khi qua được, anh í hạ kính xuống giơ ngón tay thúi ra lầm bầm
Bực mình, tui phi lên cúp đầu xe thắng cái két. Xuống xe tôi hỏi ông chửi ai???
Anh í bảo tại sao tao xin đường mày không cho vượt, tao là .....đấy
Tôi cười trừ bảo, bây giờ ông muốn gì? Ông nhìn xe tôi đi có gắn camera quay cả đằng sau lẫn đằng trước đấy - ông muốn tôi gửi phim về cho cơ quan ông không??? Mà ông là cái thá gì đối với tôi nhỉ???
Lặng lẽ lên xe bỏ đi.
Bố khỉ. Dọa culi phó hả
Thật ngưởng mộ Bác, cho tay tài xế kia một bài học để sau này ra đường bớt thói ngông nghênh!
 
Hạng C
5/9/13
689
157
43
Mr Fil nói:
Hôm bữa mình đi gặp anh biển xanh, bấm kèn đèn xin vượt cứ như xe cứu thương.
Khổ nỗi đường đông. Mỗi lúc muốn tránh thì xe máy bang ra nên phải mất mấy ngã tư anh ấy mới trườn qua. (nói thật bây giờ giang hồ hiểm ác, mình cho vượt mà lấn vào làn 2 bánh thì coi như xong 1 cần xé bánh mì)
Khi qua được, anh í hạ kính xuống giơ ngón tay thúi ra lầm bầm
Bực mình, tui phi lên cúp đầu xe thắng cái két. Xuống xe tôi hỏi ông chửi ai???
Anh í bảo tại sao tao xin đường mày không cho vượt, tao là .....đấy
Tôi cười trừ bảo, bây giờ ông muốn gì? Ông nhìn xe tôi đi có gắn camera quay cả đằng sau lẫn đằng trước đấy - ông muốn tôi gửi phim về cho cơ quan ông không??? Mà ông là cái thá gì đối với tôi nhỉ???
Lặng lẽ lên xe bỏ đi.
Bố khỉ. Dọa culi phó hả
bác này dễ bị kích động lắm nè, coi chừng có va quẹt là bác ấy giơ nắm đấm chứ chả chơi đâu