Luật Giao Thông Quệt xe rồi bỏ chạy ?

Tập Lái
22/4/15
2
0
1
34
Chào các bác,

- Em không có xế, song hôm nay quả thực rất bức xúc với 1 "xế" rất bố láo. Số là em đang đi xe máy trên đường thanh niên đoạn trước cửa chùa Trấn Quốc (HN) lúc này em xi nhan trái để quay đầu và đã đi sát sang mép trái đường chuẩn bị quay đầu xe (phía trước là 1 xe máy khác đang quay đầu nên em đi sau đi sát mép và rất chậm để quay đầu) thì bỗng đâu đằng sau có 1 chiếc ô tô phóng vèo qua bên phải quệt vào tay lái em làm em loạng choạng đổ xe ra đường, cũng may em cố gượng nên chỉ bị đổ xe, trầy xước chân và vỡ kính cận (rơi vỡ).

- Trong lúc em đang cố dựng cái xe lên thì ngước lên thấy bác ô tô đã nhấn ga cố tình bỏ chạy mất. em cố tình đuổi theo chụp kịp 1 bức ảnh biển số xe. Chả hiểu nghĩ gì nữa, nếu không phải là em mà 1 người con gái hay 1 người trung niên thì sẽ như nào. Lái ô tô bây giờ có quyền bỏ mặc người khác trong khi bản thân gây ra quệt xe, tai nạn hả các bác ? Chả có tí đạo đức nào cả, có ô tô, giàu có thì hưởng chả ai xin nhưng đâm vào người ta thì ít nhất cũng nên dừng lại mà xin lỗi cho đàng hoàng.
20150422210340_606_364093.jpg
 
Hạng C
8/7/14
923
565
93
Hỉu dc tình cảnh bác chủ. Thôi bỏ đi cho nhe đầu bác ơi
 
Hạng B2
4/1/14
142
207
43
An Giang
đồng cảm và chia buồn bác chủ, sẵn cũng xin phép chửi cha mắng luôn mẹ thằng lái ô tô kia, thoy bác cũng đừng buồn quá bức xúc quá dễ xì troét lắm, em không hiểu nổi bác dựng xe, đuổi theo, có công chụp ảnh nữa mà bác không dám làm gì nó hết hả ? chỉ nhỏ chớ,:eek: bác cứ vượt qua nó, không ngó ngàng gì tới nó hết, làm như bác thanh cao bỏ qua chuyện cỏn con đó,:3dnguyhiem: rồi bác quan sát gần đó có con hẻm nào không, nếu có đậu gần vào, che biển số lại, đợi nó lên bác tặng cho cục đá :3dxxx: vào thân xe thôi, chớ vào kiếng thì nguy hiểm người trong xe :confused: xong phần đó rồi thì phần sau phụ thuộc kĩ năng bác nhé, bác chọn ngay hẽm cụt hay giờ đó mà xe dề không cháy thì bác cũng xác định là bỏ mẹ ngen :3dgolf:
 
Hạng C
4/4/15
810
1.370
93
49
đồng cảm và chia buồn bác chủ, sẵn cũng xin phép chửi cha mắng luôn mẹ thằng lái ô tô kia, thoy bác cũng đừng buồn quá bức xúc quá dễ xì troét lắm, em không hiểu nổi bác dựng xe, đuổi theo, có công chụp ảnh nữa mà bác không dám làm gì nó hết hả ? chỉ nhỏ chớ,:eek: bác cứ vượt qua nó, không ngó ngàng gì tới nó hết, làm như bác thanh cao bỏ qua chuyện cỏn con đó,:3dnguyhiem: rồi bác quan sát gần đó có con hẻm nào không, nếu có đậu gần vào, che biển số lại, đợi nó lên bác tặng cho cục đá :3dxxx: vào thân xe thôi, chớ vào kiếng thì nguy hiểm người trong xe :confused: xong phần đó rồi thì phần sau phụ thuộc kĩ năng bác nhé, bác chọn ngay hẽm cụt hay giờ đó mà xe dề không cháy thì bác cũng xác định là bỏ mẹ ngen :3dgolf:
Móa ! xúi bậy rồi bác chủ lên CA ngồi hen.
 
Hạng B2
9/1/15
226
283
63
46
Bác 30P-0460 vào xác nhận đi. Có thì sorry bác chủ cái rồi cam kết ko tái phạm. E vọt
 
Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Bác 30P-0460 vào xác nhận đi. Có thì sorry bác chủ cái rồi cam kết ko tái phạm. E vọt
Nếu có lí do chính đáng gì gì đó thì vào chân thành xin lỗi chứ có gì đâu. Nếu tinh thần ok nữa thì hẹn gặp nói với nhau vài câu ,mời ly cafe cho dzui dze thôi .