Ngoc DDS nói:Pót hình cho bà con coi chuyến Đà Lạt đê.
Haizz, có cái ông chụp hình + chịu khó post lo ở nhà nhổ răng rùi, ai làm việc này nữa
- Tới chỗ cảnh đẹp thì lo bài bạc
- Đường xá tấp lập thì lo đua xe
- Món ngon thì lo ăn cấp tập, ăn xong no quá lết không nổi !!
......vậy hình đâu bây chừ !!!
Xe bác màu vàng phải không?Hôm qua em thấy 1 Grand vàng có logo OS ở QL1A BS 002.xx không biết phải bác không?lovecars nói:Kingo2 nói:Chào các bác,
Em "gút" chương trình lại nhé ... Nhà em vẫn thực hiện "chiến" nàyChúc các bác nghỉ lễ vui vẻ![]()
![]()
Bữa tự nhiên em đang phê nhạc bị anh í kêu cái làm em giựt mình à,hận ghê mà nhờ vậy mới thấy 2 anh chị thiệt là tình quá đi,he he he.![]()
Phong Car nói:Xe bác màu vàng phải không?Hôm qua em thấy 1 Grand vàng có logo OS ở QL1A BS 002.xx không biết phải bác không?lovecars nói:Kingo2 nói:Chào các bác,
Em "gút" chương trình lại nhé ... Nhà em vẫn thực hiện "chiến" nàyChúc các bác nghỉ lễ vui vẻ![]()
![]()
Bữa tự nhiên em đang phê nhạc bị anh í kêu cái làm em giựt mình à,hận ghê mà nhờ vậy mới thấy 2 anh chị thiệt là tình quá đi,he he he.![]()
Vâng chính em
52Z 8580 nói:Vợ hai bác nào thì nhận nhé, đỗ đèo Bảo Lộc cứ như Thành Bưởi & Phương trang vậy
Dạ .............em.
Tại hai ông quái xế trước nó ép em đó bác. Bình thường em đi cũng hiền lành lắm !!! Cả đoàn MFC đều biết cả !!!!
Hihi vậy là MFC ép nhau quá phải không bác? Thế bác về SG đã phạt Mit Colt chạy trước bác vàiduonglao nói:52Z 8580 nói:Vợ hai bác nào thì nhận nhé, đỗ đèo Bảo Lộc cứ như Thành Bưởi & Phương trang vậy
Dạ .............em.
Tại hai ông quái xế trước nó ép em đó bác. Bình thường em đi cũng hiền lành lắm !!! Cả đoàn MFC đều biết cả !!!!

52Z 8580 nói:Hihi vậy là MFC ép nhau quá phải không bác? Thế bác về SG đã phạt Mit Colt chạy trước bác vàichưa vậy?![]()
Hi hi, MFC là tập thể chơi thân nhất trong đám bạn em trước giờ, mặc dù em là người khoái bạn bè.
Nói giỡn thôi chứ bọn em phải đua cho sớm để tránh kẹt xe bác ạh, đường xá ngày lễ trể khoảng nửa tiếng, một tiếng là kẹt cứng ngắc rồi. Hôm đó mấy tài bỏ ăn trưa luôn chạy cho kịp khi đường còn chưa đông. Tới Trảng Bom em mới dám dừng xe ăn bánh mì trong vòng 5 phút !!!