Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
euro car nói:
Nhìn cái hình hồ nước, em đoán bác chủ xe lúc đó mất phương hướng trong 10s hả.
@Pinga: Hôm trước, em có phản hồi mà bác vẫn quyết tâm đi hết chặng lấy cảm giác mạnh à.
Trong vòng 2 năm tới, có đi BMT, Pleiku thì em theo hướng Dateh lên Gia nghĩa cho yên tâm.
Cảm ơn thông tin hôm trước của bác rất nhiều, nhưng lần này đi công việc vội với lại tụi em đi Ford Everest nên vẫn quyết định đi QL 14 từ Đồng Xoài lên Gia Nghĩa để đi BMT, không chọn đèo Lộc Bắc.

Đúng như bác nhận xét, đường đã hư thêm rất nhiều điểm, chạy thật là khó chịu, vài trăm mét phải thắng lại và bò từ từ, khúc trước và sau trạm dừng nghĩ Bù Đăng gần chợ Bù Đăng - Đức Phong thì như "đi thú nhúng hay nhảy Lambada". Đoạn này giờ hư nặng thêm và có vài đoạn nhỏ hư kéo dài thêm khoảng hơn 20km tổng cộng chứ không 10km như cách đây 4-5 tháng. Chắc do ảnh hưởng của mùa mưa.

Nhưng em cũng khẳng định là xe sedan vẫn đi được nhưng phải bò rất chậm và cẩn thận. Nên đi ban ngày để tránh sập ... kính thưa các loại ổ từ lớn tới nhỏ.

Thời gian chạy trung bình tổng cộng của tụi em khi qua đoạn BÙ Đăng phải cộng thêm khoảng 30-45 phút so với trước đây do đi chậm các đoạn xấu và tránh nhiều điểm đen xấu lắt nhắt.

Em có chụp hình, để post sau.
 
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
Đường VN bi h tốc độ xuống cấp tính bằng... tuần, nên hỏi thăm cũng khó! Mới ít bữa trước, đi thì thấy tốt, nhưng chỉ sau 1 tuần, người đi sau lại ăn đòn rồi, nếu ko hiểu, lại trách người đi trước nói xạo...