Hôi tháng hai em bị đoạn chưsê gần tới gia lai 62/50 ,nhưng tới giờ vẩn phân vân thật gĩa-Bác chú ý đoạn Buôn Hồ, bắn tốc độ rất rát nên kiểm soát tốc độ tốt đoạn này. Đường rất đẹp và cảnh cũng đẹp nên lo ngắm cảnh là tốc độ lên lúc nào không biết. Tết rồi em mãi lo ngắm cảnh mà bị 89/80.
Đặc sản của Gia lai.Không sợ dính tốc độ ,chỉ sợ dính vạch liền nhá
Đắc nông ,đăc lắc là trùm vụ này hay chơi trò gài nhau ,nói chung ngay đoạn cong ,đầu dốc mà có vạch liền mà có thằng bá dơ nào đang bò thì mình cứ bò theo nó ,vượt là đính nhaĐặc sản của Gia lai.
quá chuẩn luôn đi fortu mà đi quốc lộ 14 thì là sướng nhất đó bạn à nhưng mới đi lần đầu nên cẩn thận đừng lo nhìn vì cảnh quá đẹp mà nguy hiểm à
Lên tới gia lai fortu vắng bóng. Chỉ bán tải,evrest,ps sport.quá chuẩn luôn đi fortu mà đi quốc lộ 14 thì là sướng nhất đó bạn à nhưng mới đi lần đầu nên cẩn thận đừng lo nhìn vì cảnh quá đẹp mà nguy hiểm à
Quê vợ em An Khê, thường em đi ql14. Về ql 1, hai vợ chồng thay nhau chạy, năm nay có gấu con nên hạn chế đi,
trên ql14 giờ đẹp lắm lắm luôn! Trạm thu phí nhiều như nấm
Rời khu dân cư em toàn đạp 90-100/80 có lẽ hên nên chưa "dính". Nhớ ngày chưa cưới nhau cũng là lúc ql14 chưa sửa, đường lúc đó không hề có ổ gà, toàn ổ voi không à :'( vô khu dân cư đường đẹp đẹp xíu mà mới lên được xíu là có bắn tốc độ. Có 1 đợt hết 3tr tiền phạt ( 2tr5 biên bản ở gia nghĩa, 500 ở pleiku gửi mấy anh ăn bánh mì ).
giờ thì ql14 đẹp, mùa xuân thì hai bên đường cảnh ko có gì để chê.
trên ql14 giờ đẹp lắm lắm luôn! Trạm thu phí nhiều như nấm

giờ thì ql14 đẹp, mùa xuân thì hai bên đường cảnh ko có gì để chê.
- Em cũng hay đi cung đường này. Thích nhất là gần Tết. Hai bên đường Dã Quỳ nở vàng....chạy dài theo ql.Quê vợ em An Khê, thường em đi ql14. Về ql 1, hai vợ chồng thay nhau chạy, năm nay có gấu con nên hạn chế đi,
trên ql14 giờ đẹp lắm lắm luôn! Trạm thu phí nhiều như nấmRời khu dân cư em toàn đạp 90-100/80 có lẽ hên nên chưa "dính". Nhớ ngày chưa cưới nhau cũng là lúc ql14 chưa sửa, đường lúc đó không hề có ổ gà, toàn ổ voi không à :'( vô khu dân cư đường đẹp đẹp xíu mà mới lên được xíu là có bắn tốc độ. Có 1 đợt hết 3tr tiền phạt ( 2tr5 biên bản ở gia nghĩa, 500 ở pleiku gửi mấy anh ăn bánh mì ).
giờ thì ql14 đẹp, mùa xuân thì hai bên đường cảnh ko có gì để chê.
Mùa này đi cũng đẹp lắm nè bác, bướm bay dập dờn, em nhớ khoảng 30/4/2013 em đi hỏi vợ, bướm rất nhiều, à, ngoài cảnh đẹp, bươm bướm, hoa dã quỳ thì theo quan sát của em ql 14 ngoài khu dân cư ( chạy 80) thì không có dải phân cách cố định, vệt chỉ đường màu vàng. Vô khu dân cư vạch chỉ đường màu trắng và có dải phân cách cố định (60). Muốn biết mình đang ở trong hay ngoài kdc chỉ cần để ý điều đó. ( chỉ áp dụng với đoạn mới làm)- Em cũng hay đi cung đường này. Thích nhất là gần Tết. Hai bên đường Dã Quỳ nở vàng....chạy dài theo ql.