Hôm đầu tháng e củng đi Gia Lai và bị kẹt ở dốc gì cuối đất bình phước hơn 2 tiếng,trời mưa đường đang sửa và đất đỏ nên bánh xe kg thể bám đường được.nghe đâu xe kg dám xuống từ lúc 2,3h sáng dừng lại ở 2 bên đầu dốc chờ đến gần 10h trưa hôm sau trời nắng mới dám xuống.em đi fotuner nên gầm cao củng đở nên chỉ kẹt hơn 2 tiêng thôi.
P/s: QL 14 sữa hết nguyên đường luôn nhé các bác,lên tới Ngọc Hồi e vẫn thấy sữa.
P/s: QL 14 sữa hết nguyên đường luôn nhé các bác,lên tới Ngọc Hồi e vẫn thấy sữa.