Năm ngoái em cũng bị kẹt đoạn này, bắt đầu từ Tân Phú về là kẹt kéo dài, do mấy cái đèn xanh đèn đỏ trong khu dân cư xe phải xếp hàng qua chứ ko phải kẹt, mà qua lần được vài chiếc là đèn đỏ nên các bác ở sau dàn hàng thành 3 làn nên thoát càng chậm, potayQL20 bây giờ tốt quá, nên dễ đạp lố chân ga, các bác tài chú ý.hihihi..Hôm sau lễ, trưa 02/5 xuất phát từ Đà lạt về SG, liên tục kẹt xe kể từ Bảo Lộc đến cửa ngỏ ĐL Vỏ Nguyên Giáp.
- Tags
- quốc lộ 20
Những dịp nghỉ dài ngày thế này, nếu đi phải đành chịu khó xuất phát lệch giờ không thì cứ phải chịu trận nhích từng chút...vì những đoạn đèn xanh, đèn đỏ như dzậy...hihi..xem như mất gần 10 tiếng cho đoạn đường chỉ có 300 km.