Ngực e có 79Em ủng hộ ý kiến của bác này.
Đề nghị bổ sung:
- Cao dưới 1m6 không được lái xe
- Ngực lép hơn 80 không được lái xe
- Dưới 50kg không được lái xe
- Bị lé không được lái xe
- Bị câm không được lái xe
- Cận thị không được lái xe
- Bị dị tật hoặc mất bất kỳ bộ phận nào không được lái xe, đếm cả từng cái răng hay cái móng chân.
- Bị bất kỳ một bệnh nào cũng không được lái xe, kể cả cảm cúm vì có nguy cơ lây cho các bác đang làm nhiệm vụ
- Cắn không vỡ cục gạch, khiêng không nổi 20kg trong 10m, kéo không nổi 100kg trong 10m thì không đủ sức khỏe lái xe
Đề nghị các bác tiếp tục đóng góp giúp bộ Y Tế bổ sung, để hạn chế xe chạy ra đường, hạn chế tai nạn giao thông, đưa VN thành nước ít tai nạn giao thông nhất thế giới. Toàn dân toàn quân đi bộ!
"ấy ấy" không đủ 10 phút, ko được lái xeEm ủng hộ ý kiến của bác này.
Đề nghị bổ sung:
- Cao dưới 1m6 không được lái xe
- Ngực lép hơn 80 không được lái xe
- Dưới 50kg không được lái xe
- Bị lé không được lái xe
- Bị câm không được lái xe
- Cận thị không được lái xe
- Bị dị tật hoặc mất bất kỳ bộ phận nào không được lái xe, đếm cả từng cái răng hay cái móng chân.
- Bị bất kỳ một bệnh nào cũng không được lái xe, kể cả cảm cúm vì có nguy cơ lây cho các bác đang làm nhiệm vụ
- Cắn không vỡ cục gạch, khiêng không nổi 20kg trong 10m, kéo không nổi 100kg trong 10m thì không đủ sức khỏe lái xe
Đề nghị các bác tiếp tục đóng góp giúp bộ Y Tế bổ sung, để hạn chế xe chạy ra đường, hạn chế tai nạn giao thông, đưa VN thành nước ít tai nạn giao thông nhất thế giới. Toàn dân toàn quân đi bộ!
nhớ có lần báo đăng có bác nào có bàn tay 6 ngón.........bla bla bla.....
sau đó không được khám sức khỏe để thi bằng lái....
sau đó cũng huề luôn vì cái quy định của BYT
sau đó không được khám sức khỏe để thi bằng lái....
sau đó cũng huề luôn vì cái quy định của BYT
Em có ông cậu họ, đi thi khám sức khỏe để thi bằng B1 nhưng bị lọai vì 1 mắt bị yếu (do lớn tuổi, thị lực kém). Nhưng sau đó, ông qua Mỹ theo diện H.O, ổng cũng mua xe ô tô và đi thi bằng lái xe thì đậu. Vì tụi Mỹ nói, miễn sao ổng còn thấy đường là được thi, còn chuyện chạy xe gây tai nạn là chuyện của người lái xe và bảo hiểm lo.
Các bác thấy đúng là mấy ông Bộ Y tế lo cho dân, vì dân phục vụ không ?
:3dmong:bị trĩ,giao thông bắt lại thì chổng mông lên kiễm tra trĩ ak? kinh nhờ
Quyết định 4132/2001 đã quá lâu và lạc hậu của Bộ Y Tế có từ thời ông Bò Trưởng Đỗ Nguyên Phương ký mà giờ này vẫn ko đổi thay.
Có những điều cực nhảm và mâu thuẫn với luật giao thông đường bộ
Một trong những điều nhảm của quyết định đó là chia sức khỏe làm 3 loại chiều cao A,B,C
Nếu chiều cao loại C<150 cm thì chỉ được lái xe 4 chỗ! ( Trong khi luật đường bộ chỉ có bằng B1, B2 lái xe dưới 9 chỗ)
Do đó vài nơi khám sức khỏe định kỳ ko chịu chứng nhận cho người đã có bằng B2, thậm chí chỉ chịu chứng nhận và ghi trên phiếu khám là "chỉ được lái xe 4 chỗ", ko được lái xe 5 chỗ, 7 chỗ !!
Hôm rồi nhỏ em họ ( đã có bằng B2 đi khám đổi bằng) bị cái bệnh viện Tiền Giang ghi như vậy trên phiếu khám, tớ làm cho một trận nên bọn bác sĩ y tá gầm gè cụp đuôi ...bảo đợi nghiên cứu!
Bó tay.
Cuối cùng đi chứng chỗ khác và vẫn đổi bằng B2 bình thường.
Đây là các bác sĩ bò ở BV Tiền Giang áp dụng cái quyết định của Bò Trưởng Bò Y Tế.
Có những điều cực nhảm và mâu thuẫn với luật giao thông đường bộ
Một trong những điều nhảm của quyết định đó là chia sức khỏe làm 3 loại chiều cao A,B,C
Nếu chiều cao loại C<150 cm thì chỉ được lái xe 4 chỗ! ( Trong khi luật đường bộ chỉ có bằng B1, B2 lái xe dưới 9 chỗ)
Do đó vài nơi khám sức khỏe định kỳ ko chịu chứng nhận cho người đã có bằng B2, thậm chí chỉ chịu chứng nhận và ghi trên phiếu khám là "chỉ được lái xe 4 chỗ", ko được lái xe 5 chỗ, 7 chỗ !!
Hôm rồi nhỏ em họ ( đã có bằng B2 đi khám đổi bằng) bị cái bệnh viện Tiền Giang ghi như vậy trên phiếu khám, tớ làm cho một trận nên bọn bác sĩ y tá gầm gè cụp đuôi ...bảo đợi nghiên cứu!
Bó tay.
Cuối cùng đi chứng chỗ khác và vẫn đổi bằng B2 bình thường.
Đây là các bác sĩ bò ở BV Tiền Giang áp dụng cái quyết định của Bò Trưởng Bò Y Tế.
