"Đòi được vạ thì má đã sưng" rồi bác ơi. Mất khá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc... mà kết quả thì dù được, cũng chỉ là cái khá mơ hồ, trừu tượng...fourwheel nói:Bác cũng máu chiến lắm mờ, anh em cũng chiến chứ, lẽ phải mờ. Trừ khi chuyển làn phải xong chạy nhanh quá tốc độ cho phép hoặc về lại làn trái sát xe trái quá chứ sợ gì?RedBlade nói:Em, cũng như đa số người tham gia giao thông hiểu diễn giải quy định vượt phải, làn đường.. trong Luật theo hướng này. Nhưng xxx thì sao hả bác? Đến lúc bị kiểm tra giấy tờ, lập biên bản thì các bác xử lý như thế nào?bipbo07 nói:Em đồng ý với bác. "Vượt" là chỉ có ý nghĩa dành cho một chiều lưu thông không phân lane. Còn một chiều lưu thông mà phân nhiều làn (lane) thì chỉ nên có khái niệm "chuyển làn".fourwheel nói:Đã khác lane thì làm gì có khái niệm vượt?
Vượt chỉ giới hạn trong 1 lane thôi, khi đó vượt trái thì ok, vượt phải thì sai.
Còn khác lane thì chỉ quan tâm đến tốc độ cho phép.
Ông gì ở Cục chắc chưa chạy xe bao giờ.
Đồng ý với bác như vậy, nhưng như đã có người nói: có xxx này có xxx nọ, có phải xxx nào cũng bắt lỗi sai vậy đâu, mà mình chỉ sợ mình làm điều sai chứ ai lại đi sợ người làm sai hả bác?RedBlade nói:"Đòi được vạ thì má đã sưng" rồi bác ơi. Mất khá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc... mà kết quả thì dù được, cũng chỉ là cái khá mơ hồ, trừu tượng...fourwheel nói:Bác cũng máu chiến lắm mờ, anh em cũng chiến chứ, lẽ phải mờ. Trừ khi chuyển làn phải xong chạy nhanh quá tốc độ cho phép hoặc về lại làn trái sát xe trái quá chứ sợ gì?RedBlade nói:Em, cũng như đa số người tham gia giao thông hiểu diễn giải quy định vượt phải, làn đường.. trong Luật theo hướng này. Nhưng xxx thì sao hả bác? Đến lúc bị kiểm tra giấy tờ, lập biên bản thì các bác xử lý như thế nào?bipbo07 nói:Em đồng ý với bác. "Vượt" là chỉ có ý nghĩa dành cho một chiều lưu thông không phân lane. Còn một chiều lưu thông mà phân nhiều làn (lane) thì chỉ nên có khái niệm "chuyển làn".fourwheel nói:Đã khác lane thì làm gì có khái niệm vượt?
Vượt chỉ giới hạn trong 1 lane thôi, khi đó vượt trái thì ok, vượt phải thì sai.
Còn khác lane thì chỉ quan tâm đến tốc độ cho phép.
Ông gì ở Cục chắc chưa chạy xe bao giờ.![]()
Với xxx trên QL51 thì ko nói thế được. Mình ở xa đến thì lấy đâu ra cơ hội khiếu kiện, thôi đành chào thua mấy ông cầm quyền.fourwheel nói:Không ai phạt bác tội bực bội cả, và bác chuyển qua lane 40 đừng chạy quá 44 thì được rồi, và cũng nhớ đừng vội cúp đầu người ta khi về lại lane trái nhé, khi đó không ai phạt được bác tội gì hết!TRUNG KIEN nói:Cho mình hỏi các bác tí, trên quốc lộ,có hai len dành cho oto con, len trong cùng là 50, kế đến là 40, một bác chạy len trong ở tốc độ 35, mình thấy bực bội liền lấn sang len 40 để vượt, như vậy là vượt phải hay chuyển len các bác nhỉ..??![]()
![]()
Ùi, vậy là hàng tuần mình chạy SG-VT toàn hên!cpkhanhhung nói:Với xxx trên QL51 thì ko nói thế được. Mình ở xa đến thì lấy đâu ra cơ hội khiếu kiện, thôi đành chào thua mấy ông cầm quyền.fourwheel nói:Không ai phạt bác tội bực bội cả, và bác chuyển qua lane 40 đừng chạy quá 44 thì được rồi, và cũng nhớ đừng vội cúp đầu người ta khi về lại lane trái nhé, khi đó không ai phạt được bác tội gì hết!TRUNG KIEN nói:Cho mình hỏi các bác tí, trên quốc lộ,có hai len dành cho oto con, len trong cùng là 50, kế đến là 40, một bác chạy len trong ở tốc độ 35, mình thấy bực bội liền lấn sang len 40 để vượt, như vậy là vượt phải hay chuyển len các bác nhỉ..??![]()
![]()
cpkhanhhung nói:Với xxx trên QL51 thì ko nói thế được. Mình ở xa đến thì lấy đâu ra cơ hội khiếu kiện, thôi đành chào thua mấy ông cầm quyền.fourwheel nói:Không ai phạt bác tội bực bội cả, và bác chuyển qua lane 40 đừng chạy quá 44 thì được rồi, và cũng nhớ đừng vội cúp đầu người ta khi về lại lane trái nhé, khi đó không ai phạt được bác tội gì hết!TRUNG KIEN nói:Cho mình hỏi các bác tí, trên quốc lộ,có hai len dành cho oto con, len trong cùng là 50, kế đến là 40, một bác chạy len trong ở tốc độ 35, mình thấy bực bội liền lấn sang len 40 để vượt, như vậy là vượt phải hay chuyển len các bác nhỉ..??![]()
![]()
QL51 bây giờ cũng đang triển khai sơn làn đường nhiều, sợ giề ???
Ngay chỗ đường mới trước p.CGST Long Thành còn cho oto con chạy 3 làn, em phi ầm ầm làn sát trong, trước mặt 1 chốt 5-6 chú xxx đứng chặn xe 2B đông nghẹt luôn, có thấy nói giề đâu nào !!!
Chả sợ mấy
Em đăng bài này là nhằm giúp các cụ chiến vs xxx khi bị bắt láo vượt phải trên đường có nhiều lane cho xe chạy. Lỡ có bị xxx bắt thì còn dẫn chứng ra điều 13 luật... quy định thế này thế kia. Chúc các cụ lái xe an toàn.
Nếu đi đúng tốc độ, dù là đi bên trái hay bên phải, qua mặt xe khác thì đâu gọi là vượt được! Chỉ khi nào thấy xe trước chạy chậm, đánh nhanh qua bên phải qua, rồi khi qua mặt đc xe đó chạy trở lại đường cũ ngay sau đó thì sẽ bị lỗi vượt phải!
Chính xác, làm gì có khái niệm vượt phải ở đây. Xe tay lái bên trái là giữ lề phải thì chỉ có khái niệm vượt trái mà thôi. Vượt phải là vi phạm giao thông rồi. Còn ở đây là chuyển làn đường thì cứ việc xi nhan rồi chuyển làn chứ không có gọi là vượt phải.bipbo07 nói:Em đồng ý với bác. "Vượt" là chỉ có ý nghĩa dành cho một chiều lưu thông không phân lane. Còn một chiều lưu thông mà phân nhiều làn (lane) thì chỉ nên có khái niệm "chuyển làn".fourwheel nói:Đã khác lane thì làm gì có khái niệm vượt?
Vượt chỉ giới hạn trong 1 lane thôi, khi đó vượt trái thì ok, vượt phải thì sai.
Còn khác lane thì chỉ quan tâm đến tốc độ cho phép.
Ông gì ở Cục chắc chưa chạy xe bao giờ.
Lúc QL 51 chưa vẽ làn, đi như vậy là vượt phải nhưng sau này có vẽ vạch phân làn thì đi như vậy là không sai.