Khu HQV chỗ VPH em đi nát rồi bác. Đi vào phía đó là dead end, nên lưu lượng lưu thông không nhiều, bất quá xây mini hotel cho vụ chim chuột thôi. Nhưng để giải quyết vụ đó, đâu cần đi xa dữ vậy.
Nhà ở, thường 1 trệt, 2, 3 lầu 1 sân thượng là quá rồi. Cao hơn nữa rất khó leo, và nhất thiết phải có thang máy và hầm, vì lúc ấy cái nhà không còn phục vụ nhu cầu ở.
1 hầm, 1 trệt, 4 lầu, 1 sân thượng, 1 mái, 1 thang máy, thêm tiền đất, thêm nội thất, 12 tỷ e không đủ.
12 tỷ! Đây là số tiền không hề nhỏ! Ai có bấy nhiêu tiền, thì nhà cửa đủ rồi.
Mình thật, nếu có 12 tỷ, mình cũng về khu Him Lam Kênh Tẻ, làm 1 nền 5x20 đường hơi lớn, tầm 4-5 tỷ, xây 3 tỷ, trang trí 1 tỷ, mua con xe 1 tỷ, còn dư 2 tỷ bỏ ngân hàng. Buôn bán dễ, cho thuê dễ, lại có tiền lãi tiết kiệm, lên thuê căn hộ Sunrise ở cho sướng.
Các bác thấy như vậy tốt, hay chui xuống chỗ hóc bà tó kia tốt!?