Chạy buổi tối nên tốc độ cao, chắc do thắng không kịp. Không biết tx có cuối xuống né kịp không?
Cuối xuống cũng dính bác ạ. Chỉ nó mở cửa nhảy ra thì sống được.Chạy buổi tối nên tốc độ cao, chắc do thắng không kịp. Không biết tx có cuối xuống né kịp không?
Chỉnh sửa cuối:
Chạy đêm mà đưa ra sau kiểu đó thì quá nguy hiểm, chắc là ko có cảnh báo phản quang nên xe tải không thấy được. Cây dài kiểu đó che hết đèn hậu rồi còn đâu. Ban đêm nhìn không rõ, tưởng ko có xe phía trước. Cửa xe ko thấy mở, bác tài khó thoát.
Phong trào kéo pháo trên đường lan qua xe tải luôn rồi, hic hic 
Bác tài trẻ lắm, chỉ trên dưới 30, quê Bình Dương, trong nhóm Bạn Hữu Đường Xa. Bác tài không qua khỏi !