Re:TK3 [Anh - Đức] Tank Tranh Sư Đấu 
Thôi Anh hãy về, hãy yên lòng rồi Uôn cup cũng qua...
anh_dex nói:báo Bóng Đá nay giật tít : " Thôi Anh Hãy Về " ngay trang nhất giờ mới thấy hay![]()
Thôi Anh hãy về, hãy yên lòng rồi Uôn cup cũng qua...
Re:TK3 [Anh - Đức] Tank Tranh Sư Đấu 
Chia buồn với Anh, thua đến 4-1 thì ko có gì phải ân hận nhỉ
Chúc mừng Đức, làm ly bia để chia vui với thầy trò ông Joachim Loe đê
Hẹn các bác ở trận sau nhé, Em hi vọng Arg sẽ chứng tỏ được mình (mặc dù vẫn ghét thằng Maradona)
Chia buồn với Anh, thua đến 4-1 thì ko có gì phải ân hận nhỉ
Chúc mừng Đức, làm ly bia để chia vui với thầy trò ông Joachim Loe đê

Hẹn các bác ở trận sau nhé, Em hi vọng Arg sẽ chứng tỏ được mình (mặc dù vẫn ghét thằng Maradona)
Re:TK3 [Anh - Đức] Tank Tranh Sư Đấu 
chúc mừng đội Đức, chúc mừng bác Golf. Mới uống caf với bác SUSON, nghe ổng kể về vụ năm 66. Và xin chia buồn bác SUSON
chúc mừng đội Đức, chúc mừng bác Golf. Mới uống caf với bác SUSON, nghe ổng kể về vụ năm 66. Và xin chia buồn bác SUSON

Re:TK3 [Anh - Đức] Tank Tranh Sư Đấu 
Theo bác thì ai đá tấn công nhiều hơn
Tỉ số cuối cùng là 4-1 ; nhưng cũng có thể là 5-2 hoặc 6-3 . Điểm chung duy nhất là cách biệt 3 bàn , thế thôi
vothangdau nói:Chắc hiệp 2 Đức lại trở về bản chất cổ xe tăng của mình và phòng ngự - phản công, để bảo vệ tỷ số quá. Em thì không thích chiến thuật thiên về phòng ngự vì chỉ thấy lộn xộn ở cái khung thành quá, dễ phản lưới nhà nữa, cứ phải là tấn công thôi. Anh ơi![]()
Chẳng lẽ bác nào đoán trúng quá, 90 phút 2-2, và bước vào hiệp phụ![]()
![]()
Theo bác thì ai đá tấn công nhiều hơn

Tỉ số cuối cùng là 4-1 ; nhưng cũng có thể là 5-2 hoặc 6-3 . Điểm chung duy nhất là cách biệt 3 bàn , thế thôi
