Hạng C
6/1/07
631
3.148
93
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.

lần sau khi nguời ta hạ kiếng xuống chửi thì bác xin lỗi rồi đi thì chả ai đánh (bác sai thì phải xin lỗi thôi chứ em ghét nhất xe máy chạy ẩu mà còn kênh mặt với ô tô)
 
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.

onggiahoclai nói:
Bác chủ quay đầu có cắt mặt hay không chỉ Bác chủ biết, em không bàn. Chỉ có điều về lý Bác phải nhường cho xe chạy thẳng, đến khi có thể quay thì Bác quay, thì có ai chửi Bác.
Nói sâu xa hơn là cái Nhân ban đầu cho câu chuyện "quảng cáo nón BH" cũng từ Bác mà ra.
Ngoài ra, với topic Bác giật thì nghe ra Bác cũng không phải loại tầm thường.
em nói Bác đừng giận em mà cho em ăn nón BH thì tội cho em.
9 xoác.
 
Hạng B2
2/2/12
272
79
28
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.

và sau cung bác coi lại tình bạn giữa bác với mấy ô bạn đi cùng.
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.

Ra đường bác nên ghi lòng tạc dạ câu: nhanh 1 phút có khi chậm 1 đời người. Nếu bác có điều kiện ngồi sau tay lái ô tô bác sẽ cảm nhận được sự không hài lòng với kiểu sang đường sai luật như bác, bác có sao thì nên mình bác chịu đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Vài lời góp ý với bác chủ.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.

Người biết nghĩ như vầy ít lắm. May bác chủ cũng đã nhận ra lỗi của mình hy vọng sẽ ít bực bội khi tham gia GT.
HMG nói:
Ra đường bác nên ghi lòng tạc dạ câu: nhanh 1 phút có khi chậm 1 đời người. Nếu bác có điều kiện ngồi sau tay lái ô tô bác sẽ cảm nhận được sự không hài lòng với kiểu sang đường sai luật như bác, bác có sao thì nên mình bác chịu đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Vài lời góp ý với bác chủ.
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
ducqn90 nói:
Em xin sửa lại bài viết vì có lẽ tối qua còn bức xúc nên văn phong k ổn lắm.

Chuyện là tối qua vì một chút mâu thuẫn lúc đi đg, mà e bị 2 bác đi lexus có chút men ép xe vào lề và tẩn cho 1 trận, may mắn là e k sao cả. Chắc các bác lưu thôg trên đg nhìu, cũng có lúc gặp phải côn đồ, các bác có thể chia sẻ tình huống đó và cách xử lý, mình nên làm j khi gặp côn đồ.

Em thì chỉ bik nhịn thôi, chứ k nó cho e lên nóc tủ ngồi
Bác có ghi số xe của nó không, nếu có bác ra bệnh viện quen lấy cái giấy chứng thương nếu lấy được tỉ lệ cỡ người hành hung có thể bị giam thì tốt, mang ra CA quận tại nơi xảy ra sự việc cớ, đồng thời gửi lên phòng PCS hình sự CATP. Là họ mời tụi nó lên làm tới bến, nó chỉ được tha khi bác làm đơn bãi nại , (khi làm nên lấy địa chỉ lên lạc là cty chỗ bác làm và số di động để CA liên hệ), nếu có thêm người làm chứng càng tốt. Dạo này đang có phong trào chấn chỉnh an ninh trật tự, mấy hành động côn đồ sẽ bị xử nặng đấy ,
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
Re:Ra đường gặp chó thì làm sao hả các bác.

ncb152 nói:
lần sau khi nguời ta hạ kiếng xuống chửi thì bác xin lỗi rồi đi thì chả ai đánh (bác sai thì phải xin lỗi thôi chứ em ghét nhất xe máy chạy ẩu mà còn kênh mặt với ô tô)
Sai hay không chỉ CSGT phán xét, không có nghĩa đi 4B là đúng luật, hành động côn đồ của Tài xế xe 4B là quá sai, nó vi phạm luật hình sự, bác chủ cứ tiến hành kiện đi để Luật pháp giáo dục chúng nó.
 
Hạng B1
25/11/12
69
211
33
Saigon
:D
ducqn90 nói:
Em xin sửa lại bài viết vì có lẽ tối qua còn bức xúc nên văn phong k ổn lắm.

Chuyện là tối qua vì một chút mâu thuẫn lúc đi đg, mà e bị 2 bác đi lexus có chút men ép xe vào lề và tẩn cho 1 trận, may mắn là e k sao cả. Chắc các bác lưu thôg trên đg nhìu, cũng có lúc gặp phải côn đồ, các bác có thể chia sẻ tình huống đó và cách xử lý, mình nên làm j khi gặp côn đồ.

Em thì chỉ bik nhịn thôi, chứ k nó cho e lên nóc tủ ngồi
Cảm giác bị 2B tạt đầu, rẽ ẩu chắc tất cả các bác ít nhiều đều trải qua- phải nói là rất bực. Đi như vậy vừa coi thường tính mạng mình mà làm người khác vạ lây. Bác chủ đã nhận ra mình sai và biết nhường nhịn là OK rồi. Còn khi gặp côn đồ thì mình nên khéo và nhịn đi cho lành vì bọn côn đồ chỉ biết hăng máu sĩ diện ra mặt ta đây và thường ưa bạo lực, rất dễ bị kích động. Mình xoa xoa nó như xoa mấy con chó cùn là nó hạ nhiệt:D Bác cứ nhớ câu: "Thứ nhất tránh kẻ liều mình, thứ nhì tránh kẻ bần cùng khố dây". Bài học vụ đâm chém chết một lúc 3 thằng ở Tôn Thất Tùng vì va chạm xe máy năm nào còn đó. Cứ để cho côn đồ gặp côn đồ xử nhau
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
kent71 nói:
:D
ducqn90 nói:
Em xin sửa lại bài viết vì có lẽ tối qua còn bức xúc nên văn phong k ổn lắm.

Chuyện là tối qua vì một chút mâu thuẫn lúc đi đg, mà e bị 2 bác đi lexus có chút men ép xe vào lề và tẩn cho 1 trận, may mắn là e k sao cả. Chắc các bác lưu thôg trên đg nhìu, cũng có lúc gặp phải côn đồ, các bác có thể chia sẻ tình huống đó và cách xử lý, mình nên làm j khi gặp côn đồ.

Em thì chỉ bik nhịn thôi, chứ k nó cho e lên nóc tủ ngồi
Cảm giác bị 2B tạt đầu, rẽ ẩu chắc tất cả các bác ít nhiều đều trải qua- phải nói là rất bực. Đi như vậy vừa coi thường tính mạng mình mà làm người khác vạ lây. Bác chủ đã nhận ra mình sai và biết nhường nhịn là OK rồi. Còn khi gặp côn đồ thì mình nên khéo và nhịn đi cho lành vì bọn côn đồ chỉ biết hăng máu sĩ diện ra mặt ta đây và thường ưa bạo lực, rất dễ bị kích động. Mình xoa xoa nó như xoa mấy con chó cùn là nó hạ nhiệt:D Bác cứ nhớ câu: "Thứ nhất tránh kẻ liều mình, thứ nhì tránh kẻ bần cùng khố dây". Bài học vụ đâm chém chết một lúc 3 thằng ở Tôn Thất Tùng vì va chạm xe máy năm nào còn đó. Cứ để cho côn đồ gặp côn đồ xử nhau

Cảm giác bị 2B tạt đầu thì chính xác là ko có gì bực bội bằng. Sáng nay em chạy đi VT, phải công nhận là trên QL 51 dân 2b đi cứ như là đường nhà họ ý. Em xác định là tay mới nên em đi lane giữa cho nó lành mà 2b tới giao cắt là tạt, ko thèm nhìn ngó gì hết. Đi có 50/80, tới giao lộ là giảm tốc mà cũng chưỉ bậy vài lần.
Vấn đề là ở chỗ bác đi xe máy thì phải nhường đường cho xe lớn hơn, chưa cần biết bác đi thẳng hay quay đầu.
Bác đúng luật gặp người biết luật thì họ nhường bác, gặp bọn thiếu gd như đám LX vừa rồi thì bác nếm đủ rồi.
Còn trường hợp bác đi sao mà bị LX xuống oánh thì chắc chỉ bác biết.
Một sự nhịn chín sự lành, còn khi mà nhịn cũng ko xong thì chiến thôi.